Đăng bởi Marry Doe - 06/11/2014 | Lượt xem: 861
Đừng bao giờ giả dối trong tình cảm vì không phải chỉ làm đau bản thân mà còn làm đau người khác gấp nhiều lần hơn....!
Nó sốc thật sự sốc, nhưng sao nó không còn cảm xúc nữa rồi. Biết người anh thương, anh nhớ không phải là nó ...vậy thì nó là gì trong lòng anh thế chứ? Chẳng lẽ giả tạo à, hì ..nhạt nhẽo thế à. Đến hôm nay thì nó không khóc được nữa rồi và nó tự hứa sẽ không dễ rơi nước mắt như những ngày qua nữa. Nó sẽ mỉm cười, nhất định sẽ cười thật nhiều. Từng ngày qua nó đã ảo tưởng quá nhiều, hi vọng quá nhiều. Giờ thì hết rồi nhớ. Trở lại mình của một năm về trước nhé cô bé. Đây cũng coi như một bài học cho bản thân, đừng quá vội vàng trao đi yêu thương cho một ai. Trừ bố mẹ thì tất cả đều là những người làm tổn thương mình thôi. Thật lòng chúc anh có được cuộc sống vui vẻ, em sẽ ổn, sẽ chẳng sao cả đâu anh à. Đừng lo cũng đừng bận tâm về em anh nhé! Nếu nhớ nếu thương chị ấy nhiều như vậy thì làm lại đi anh, em nghĩ sẽ kịp đấy. Sống thật với bản thân mình một chút đi nhé. Em sẽ từ từ đi ra khỏi cuộc sống của anh.
Sẽ thôi không mộng mơ!
Sẽ thôi không mong chờ!
Sẽ thôi không là em ngốc nghếch như ngày ấy...