Đăng bởi Marry Doe - 14/09/2014 | Lượt xem: 1550
Beautiful in white
Ngày anh ấy nói "Chúc mừng sinh nhật cún nhỏ của anh" - cũng là ngày mình thấy hạnh phúc nhất. :3
Vậy là từ đó, chúng mình cùng nhau dạo trên khắp những con phố với những ánh đèn lung linh về đêm, cùng nhau lang thang trên những quán cóc vỉa hè, rồi mùa thu của những cơn mưa bất chợt ập đến làm 2đứa ướt nhẹp, se se lạnh trên con đường dài...Rồi những đợt thi căng thẳng, nặng nề nhưng vẫn cố gắng cùng nhau vượt qua cũng như vượt qua bao khó khăn của tình yêu vậy!
Nhưng không lâu sau 3 năm, anh trở về làm việc tại quê, chúng mình xa nhau :(.
Thời gian vẫn cứ trôi qua lặng lẽ, thấm thoát đã gần 5 năm chúng mình vẫn nương tựa vào nhau. Chuyện gì xảy ra vẫn xảy ra, nhưng tình cảm của chúng mình vẫn vẹn nguyên như thế. Có lẽ chúng mình không thể cứ mãi mải mê rong chơi, lông bông nữa... :3 Đã tới lúc có 1 cái gì đó gọi là " dấu ấn cuộc đời ", để tiếp tục và bắt đầu 1 cuộc hành trình mới với " Happy Ending " mà mọi người trong gia đình anh và mình đang chờ mong - Với những đứa nhóc ngộ nghĩnh ngô nghê, rồi những nụ cười hạnh phúc của 2 vợ chồng, ông bà xung quanh chúng! <3
Anh àh! Dù sao thì chúng mình cũng được từng được trải nghiệm thế nào là cuộc sống xã hội bon chen nay rồi anh nhỉ? Anh có biết bài hát " Beautiful in white " mà! - " You look so beautiful in white" - " Em thật tuyệt trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi " ! Mỗi khi giai điệu của nó cất lên là em thấy có 1 thứ gì đó rất thiêng liêng. :) em yêu anh! <3
http://youtu.be/-Tl5K1XdiZY
>>>
Tham gia chương trình “Viết Blog hay nhận ngay Nhuận Bút
>>>
Marry – Marry.vn tuyển Cộng tác viên