Đăng bởi Marry Doe - 17/11/2014 | Lượt xem: 3513
Kỷ niệm ngày cưới với ai đó có quan trọng không ư? Sẽ có người nói rằng đã yêu nhau thì ngày nào chẳng là ngày kỷ niệm. Nhưng xin đừng bỏ qua những cơ hội hâm nóng tình cảm này và coi đó như một mốc son mới cho cuộc đời về sau.
Chớp được những khoảnh khắc mà ống kính thợ chưa kịp chớp, đẹp đấy chứ anh chị!!! 10 năm qua, em đã thấy được một tình yêu giản dị nhưng vô cùng sâu sắc của anh chị. Không màu mè, không phô trương nhưng cứ đậm đà và bền vững. 10 năm gắn bó với anh chị ngay từ khi còn là một học sinh cấp 3, đến nay em cũng đã sắp có gia đình riêng của mình rồi. 10 năm ấy anh chị đã cho em thật nhiều tình yêu thương, sự nâng đỡ và cả kinh nghiệm sống nữa. 10 năm cũng là 1 mốc thời gian chưa đủ dài nhưng cũng không quá ngắn để nhận ra tình cảm của một con người, đúng không ạ?
Khi em thấy anh chị rục rịch chuẩn bị cho ngày kỷ niệm, em đã mơ về ngày đó của mình. Kỷ niệm ngày cưới với ai đó có quan trọng không ư? Sẽ có người nói rằng đã yêu nhau thì ngày nào chẳng là ngày kỷ niệm. Nhưng xin đừng bỏ qua những cơ hội hâm nóng tình cảm này và coi đó như một mốc son mới cho cuộc đời về sau.
Nhân dịp này, em chỉ biết chúc anh chị sẽ có một ngày kỷ niệm thật đẹp, có thể là một chuyến trăng mật thứ hai, hay đơn giản là chỉ riêng hai người trong không gian của ánh nến và một chiếc bánh kem nho nhỏ. Chúc cho tình yêu của anh chị ngày càng sâu đậm hơn nhé!
Em yêu anh chị thật nhiều!!!
Em gái!!!