Đăng bởi Marry Doe - 22/11/2014 | Lượt xem: 1753
Ngày cưới là ngày 2 đứa hạnh phúc nhất, là ngày được bên nhau mãi mãi, được chính thức thành vợ thành chồng, được mọi người chúc phúc, được gia đình bà con 2 bên công nhận.
Ngày 31/12 này là sẽ là ngày chính thức mình trở thành vợ chồng sau gần 10 năm yêu nhau, vượt qua biết bao sóng gió. Em hồi hộp, hạnh phúc và cũng lo lắng nhiều lắm. Anh và em đang tất bật lo những công việc còn lại để cho ngày cưới của mình được trọn vẹn.
Chồng của em là một người không lãng mạn, không ngọt ngào, ngày kỷ niệm chúng mình yêu nhau anh còn không nhớ nữa nhưng em hy vọng kỷ niệm ngày cưới anh sẽ nhớ nha!
Vào những ngày lễ hay kỷ niệm, mình thường dành thời gian bên nhau, cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi dạo.
Sau này đến ngày kỷ niệm ngày cưới mình cũng sẽ như bây giờ, chỉ khác là mình không đi ăn ngoài như hồi yêu nhau nữa mà em sẽ nấu những món ăn ngon, những món anh thích nhất, rồi vợ chồng mình cùng ăn cùng trò chuyện.
Anh không cần phải mua hoa, mua quà tặng em đâu nhé, không phải là em không thích quà, không thích hoa mà lúc ấy em thấy không cần phải như vậy vì mình còn phải để dành cho con mình sau này nữa mà.
Em hy vọng sau này mỗi ngày trôi qua của mình đều như là ngày kỷ niệm ngày cưới, vì quan trọng mình hạnh phúc mỗi ngày phải không anh !!!