Thanh toán

LÁ THƯ THỨ BA

Đăng bởi Marry Doe - 04/01/2015   |   Lượt xem: 696

anh như kẻ tu hành đi kiếm sự thanh thản cho tâm hồn mình

Chào em buổi sáng, lời chào mà không cần biết em có thấy hay không, không cần phải nghĩ em có hiểu hay không?

 

 

 Đêm qua anh không ngủ được, đầu óc trống rỗng như đã chết rồi. Thực sự là một cảm giác kì lạ, tâm hồn anh như lơ lững ở một vùng trỗng rỗng nào đó vô định. Khi con người ta phải suy nghĩ thì cũng đau, mà khi đầu óc trống rỗng thì cũng đau là vì sao. Anh ôm đầu dày vò nó để cố ngủ, vậy mà cũng thức đến gần sáng. Sáng nay không dậy nổi để chạy bộ.

 

 

 

 

 Cho đến bây giờ anh không có ai khác ngoài em để mà kể lể, tâm sự. Anh có chuyện gì vui cũng muốn chia sẽ với em, chuyện không vui thì thôi anh bớt chia sẽ để anh tự giải quyết vậy. Vì không muốn em bận tâm nhiều. Anh có suy nghĩ vu vơ là cho đến khi anh và em đã có tuổi, có lẽ khi đó anh mới có thể vui khi ở bên em được :). Khi con người ta già đi thì kỉ niệm là điều đáng quý. Khi đó biết đâu ta lại vui vẻ sống thanh thản cho đến cuối đời. Một suy nghĩ xa vời quá phải không?

 

 

 

 

 Em mới 20 tuổi và khi bước qua tuổi 20 thì có lẽ sẽ nhanh quên hơn đàn ông 30 tuổi.Đàn ông 30 tuổi thì khó quên hơn, anh nghĩ vậy. Đàn ông 30 tuổi chỉ chờ cho đến khi lấy vợ là kết thúc, nhưng anh chắc là cũng sẽ khó quên được. Thôi anh cứ viết cho em như thế này - mỗi tuần, vì dù sao anh vẫn còn cảm nhận được sự quan tâm của em đối với anh, dù không nhiều nhưng cũng làm anh cảm thấy vui.

 

 

 

 

 Nếu nói về anh về em thì anh đã nói quá nhiều rồi, anh chỉ mong chờ thời gian. Thời gian về sau có trở nên đẹp đẽ hay không thì cũng chờ.

 

 

 

 

 Dạo này anh như kẻ tu hành đi kiếm sự thanh thản cho tâm hồn mình. Điều anh cần bây giờ chỉ là sự thanh thản và bình yên.

 

 

 

 

Anh

 

 

Bình luận

Viết Đánh Giá
T
lá thư như thế này thời nay mình ít thấy, chúc bạn sớm vượt qua quá khứ
T
những bức thư đã cũ, muốn chia sẽ với mọi người thôi :)
N
Dường như lời tự tình của một người đàn ông đang muốn quên đi 1 cuộc tình thì phải?
M
Không hiểu lắm những gì mà bạn muốn nói. Tâm trạng là vậy và có lẽ chỉ người trong cuộc hiểu được mà thôi.
M
Kẻ tu hành đi tìm kiếm sự thanh thản cho tâm hồn