Đăng bởi Marry Doe - 31/07/2014 | Lượt xem: 1678
Mỗi ngày trôi qua, áp lực lại càng đến gần với tôi hơn.....
Có đúng hay không khi một đứa con gái đang phơi phới tuổi xuân như tôi lại quyết định không lấy chồng khi biết chắc sẽ gặp phải sự phản đối quyết liệt từ phía gia đình và bạn bè. Đối với bản thân tôi thì tôi thấy đó là một quyết định đúng đắn ở thời điểm hiện tại.Tôi không chắc thời gian sau này tôi sẽ thay đổi quyết định đó hay không, nhưng hiện tại thì chắc chắn là sẽ không có chuyện đó.
Tôi có nhiều lí do để đi tới quyết định này. Đầu tiên là tôi bị ám ảnh bởi quá khứ của mình. Vì một người đàn ông tồi, tôi biết là không đáng nhưng tôi không làm sao để có thể đối mặt được với bản thân và với mọi người. Điều thứ hai là tôi không tìm được một người đàn ông hợp với mình. Người tôi yêu, hay người yêu tôi, hay cả hai người cùng có tình cảm thì cuối cùng cũng tan vỡ.Tôi mệt mỏi, chán nản và tuyệt vọng với những mối tình ngây dại. tôi rất sợ mình sẽ đau khổ một lần nữa. Tôi sợ mình sẽ lại khóc, sẽ lại đơn độc trên đường, nên tôi chọn cho mình học cách cô đơn để không lạc lõng. Điều thứ 3 có lẽ là do tôi mất niềm tin vào đàn ông. Tôi sợ một ngày người đàn ông tôi gọi là chồng sẽ phản bội tôi, hay anh ta sẽ đối xử tệ với tôi.
Dù sao tôi cũng thấy cuộc sống của tôi bây giờ rất tốt. tôi có thể làm những điều tôi thích, đến những nơi tôi muốn và không phải lo lắng hay suy nghĩ xem tại sao người ta không nhắn tin cho tôi, người ta đang làm gì, đang ở đâu và với ai.Tôi có thể ăn uống tuỳ thích, để kiểu tóc mà tôi muốn, mặc những gì mà tôi thấy hợp và tập trung làm tốt công việc của mình. nếu mọi người hỏi nhìn thấy người ta có đôi có cặp tôi có thấy chạnh lòng không? tôi xin trả lời rằng:"tôi không hề". toi trả lời rất thật chứ không phải để biện minh cho bản thân mình. tôi đã thử để ý cảm giác của bản thân mình khi nhìn thấy những cặp đôi đi bên nhau dạo phố, ăn uống, đi chơi. tôi thấy vui và hạnh phúc khi nhìn họ như thế, và vì tôi cũng đã từng như thế. tôi thầm chúc phúc cho họ, mong họ sẽ mãi hạnh phúc như thế. bây giờ tôi thích tự mình làm mọi việc. tự sắp xếp thời gian cho bản thân, tìm cách kiếm thêm thu nhập cho bản thân để trang trải cho cuộc sống và cho học tập. tôi muốn làm rất nhiều thứ nhưng tôi chưa làm được điều gì cả. thế nên bây giờ tôi phải cố gắng để thực hiện những gì tôi yêu thích.
Có người nói với tôi rằng: em hãy yêu thôi, yêu không xác định, nhưng tôi đã trả lời là không, bởi bản thân tôi không thích sự đùa cợt, tôi luôn nghiêm túc trong chuyện tình cảm. tôi không thích làm tổn thương người khác cũng như là làm tổn thương chính bản thân mình. tôi biết, cũng chỉ vì người ta không muốn tôi một mình và đơn độc thôi và muốn tôi có một người chăm lo cho tôi. Nhưng tôi luôn thích tự mình làm mọi việc. sau này tôi sẽ phải đối diện với gia đình mình sao đây? em họ tôi nói: chị không lấy chồng để thành bà cô già à? nói thật là tôi cũng có chút đau lòng khi nghe nó nói vậy. Sao em tôi lại nói tôi như thế nhỉ? sau này mọi người sẽ nói tôi ra sao? tôi có thể vượt qua hết thảy mọi lời nói, sự phản đối của mọi người hay không? tôi cũng không biết nữa...đến bây giờ tôi vẫn chưa dám nói quyết định của mình với gia đình và bạn bè. Tôi cứ phó mặc thời gian trôi, cứ âm thầm và lặng lẽ, tôi sống và làm việc, học tập, nhưng không yêu đương và tuyệt đối không nhắc đến chuyện kết hôn. Sau này sẽ ra sao nhỉ?....