Đăng bởi Marry Doe - 04/12/2014 | Lượt xem: 854
Tại sao duyên số lại gắn kết hai đứa mình lại với nhau chứ?
Cũng không nói là dài nhưng không phải ngắn để nó và anh nói là không biết không hiểu gì về nhau. Cũng tìm hiểu, cũng biết hết các mối quan hệ, những tính cách đặc trưng của nhau. Cũng xác định là chấp nhận được những gì thuộc về đối phương. Nó và anh tiến đến hôn nhân và xây dựng lên ngôi nhà hạnh phúc có tiếng cười trẻ thơ.
![](https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQrsSndIX6hYrs4l5RM8o7tS4F4KtEiFgkZ8ePOl8voA6KLv-3aYA)
Nó cũng nghĩ đơn giản, tình yêu hiện tại tuy chưa đong đầy nhưng khi lấy nhau rồi thì sẽ khác. Nhất là khi có sự gắn kết giữa hai người là đứa con thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Có lẽ nó nhầm, anh chẳng coi anh là một người vợ, mà nó cũng không hiểu nó là gì trong anh. Lúc vui thì không nói cứ buồn là gắt gỏng và nổi cáu vô cớ với nó. Biết bao lần nó khóc, bao lần nó muốn từ bỏ nhưng nghĩ đến đứa con chưa ra đời khiến nó tĩnh tâm hơn.
Khi con ra đời niềm hạnh phúc trong nó vỡ òa, nó như quên hết mọi khó khăn, vất vả, quên cả những muộn phiền trước kia. Nó vẫn nghĩ anh đã thay đổi hay chí ít sẽ thay đổi dần, nhưng nó đã lầm. Anh vẫn thế, vẫn khiến nó khóc hàng ngày mà thôi. hic
![](http://a9.vietbao.vn/images/vn999/130/2014/09/20140909-vu-thao-my-bui-anh-tuan-mo-ve-tuong-lai-hanh-phuc-6.jpg)
Sự lạnh lùng nhiều khi đến tàn nhẫn của anh khiến sự tổn thương trong nó đến đỉnh điểm rồi. Nó khóc, nó sợ anh hơn là yêu anh. Nó từng nghĩ cho sao nhận vậy, tình cảm quan tâm nó giành hết cho anh và gia đình nhưng nhận lại là thế này đây. Âu cũng là duyên số...
Con đã gần một tuổi, anh đi công tác sắp về. Sự hồ hởi cũng có nhưng lo sợ lại càng lớn hơn. Nó nói với anh" Anh sắp về khiến em sợ, và hoang mang" rồi nó nói ra hết tất cả những gì nó nghĩ. Anh cũng nói anh cũng không hạnh phúc, anh muốn trả em về nguyên vẹn như ban đầu chưa quen anh. Khốn nạn thay, tim nó như chết lặng, có trở lại được nữa không?
![](http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/11/20/20-tuoi-toi-khong-dam-mo-ve-hanh-phuc-gia-dinh-a4a0fc.jpg)
RỒi đây không biết cuộc sống tiếp diễn ra sao. Còn con nữa chứ... nó thương con lắm chẳng biết làm sao nữa. Suy sụp thật rồi