Đăng bởi Marry Doe - 15/07/2014 | Lượt xem: 2483
Mẹ tặng con cái ôm thật chặt trong ngày vu quy, là những lời dặn theo con suốt cuộc đời.
Trước giờ phút về nhà chồng mẹ ôm con thật chặt, tự dưng con òa khóc nức nở trước sự ngặc nhiên của mẹ và của quan viên hai họ. Mẹ vừa lau nước mắt vừa mắng yêu con "Ngốc à, con phải cười lên chứ sao lại khóc thế này, lớn rồi đi lấy chồng rồi chứ có phải trẻ con nữa đâu". Con cố gắng kìm nén nhưng sao nước mắt cứ rơi. Nhìn vào mắt mẹ con thấy mắt mẹ ngân ngấn nước con lại òa khóc to hơn.
Cả đời mẹ vất vả mưu sinh vì con, mẹ dành dụm, chắt chiu vì con, nhiều lúc con trách mình vô dụng sao không làm ra thật nhiều tiền để cho mẹ đỡ vất vả. Bàn tay mẹ đã chai sạn, tóc mẹ đã nhiều sợi bạc, ở tuổi này người ta được nghỉ ngơi sum vầy bên con cháu hưởng thụ cuộc sống an nhàn nhưng mẹ vẫn vất vả lo lắng cho anh em con.
Trước ngày con về nhà chồng mẹ dặn con "lấy chồng rồi phải biết lo lắng cho gia đình nhà chồng, đừng ích kỷ nghĩ đến bản thân mình, không bao giờ để bếp lạnh con nhé, chồng con có như thế nào cũng phải nhẹ nhàng, "lạt mềm buộc chặt ' con à.".
Hành trang con về nhà chồng là hình ảnh của mẹ và những lời dạy bảo con mãi khắc ghi.
Mẹ ơi con sẽ cố gắng sống thật tốt mẹ đừng lo mẹ nhé.