Đăng bởi Marry Doe - 18/09/2014 | Lượt xem: 1809
Định mệnh….
Mang họ đến bên ta…
Nhẹ nhàng như cơn gió thoảng…
Nhạt nhòa trong kí ức….
Lướt qua và dừng lại….
Hãy rượt đuổi và níu giữ….
Hãy để gió bên ta…
Bằng chính định mệnh mà bạn tạo ra!!!!
“Duyên nợ và định mệnh”. Những thứ Tạo hóa vẽ ra cho con người để họ chấp nhận và yên phận hay là động lực để chúng ta chạy theo và rượt đuổi?
Nếu có nghĩ cuộc sống này là phép màu của Tạo hóa nó không sai Tạo hóa sinh ra chúng ta vẽ cuộc sống này theo màu sắc của Người nhưng không phải để đẩy con người vào hố đen mà là để trao cơ hội cho chúng ta. Cơ hội được sống được yêu thương được mang tình yêu sưởi ấm cho cả thế giới này. Nếu có nghĩ định mệnh xuất hiện duyên nợ tù kiếp trước có cũng chẳng sai. Định mệnh cho ai đó bước vào cuộc sống của bạn, duyên nợ kiếp trước để ai kia lại tồn tại trong cuộc sống của bạn ngày hôm nay. Nhưng sự xuất hiện ấy sự tồn tại ấy co mãi mãi co lâu bền hay không lại phụ thuộc chính vào sự cố gắng niềm tin và những gì bạn hành động.
Đừng nói với tôi rằng duyên nợ này gán cuộc đời tôi vào ai đó. Định mệnh này khiến tôi buộc phải bên ai kia. Bạn sai rồi định mệnh có thể mang ai đến cho họ cơ hội bước vào cuộc sống của bạn nhưng để họ như một cơn gió lướt ngang đời bạn, một dấu chấm trên trang giấy đầy chữ của bạn hay một hạt cát trên con đường bạn đi lại hoàn toàn là quyết định của bạn, là sự cố gắng, là hành động và việc làm của bạn. Định mệnh cho ai đó xuất hiện trong cuộc sống của bạn hôm nay tưởng như mọi thứ là sự an bài của Tạo hóa tưởng như sẽ chẳng còn gì chắc chắc hơn tình cảm này, đã từng nghĩ đến cái kết cho cả tình yêu ấy. Vậy mà chỉ một phút nhạt nhòa, một chút thờ ơ, một xíu xa nhau ta lại mất nhau. Chỉ cần cả hai cùng buông tay chỉ cần cả hai cùng không cố gắng, cả hai cùng nhạt nhòa ấy là lúc mọi thứ sẽ kết thúc. Đâu có gì là mãi mãi niềm tin hôm nay tình yêu hôm nay tưởng như không có gì vững chắc hơn mà chỉ cần không biết giữ lấy nhau không biết trân trọng nhau thì một phút thôi tất cả sẽ như bong bóng xà phòng, như cơn mưa máu xuân lất phất lạnh buốt chỉ đủ làm rối tóc ai và tan biến nhạt nhòa….
Có người đã từng nói kiếp trước phải ngoái đầu nhìn lại nhau biết bao lần thì kiếp này mới có cơ hội lướt qua nhau một lần. Duyên nợ định mệnh mang ai đó đến bên chúng ta đó là một may mắn có thể họ chỉ lướt qua ta một thoáng rồi sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Nhưng một thoáng ấy cũng đủ để ta hiêỷ và nhận ra bao điều. Họ bước đến và ra đi là sự lựa chọn của cả hai có thật sự muốn níu giữ hay buông tay? Nhưng dù họ ở hay đi thì ta cũng có những buồn vui những bài học những khoảnh khắc mang tên kỉ niệm ngọt ngào và chua chat. Đấy cũng chính là thứ mà Tạo hóa thật sự muốn mang đến cho chúng ta. Những bài học để ta mạnh mẽ hơn vững vàng hơn trên chính đôi chân của mình
Hãy nhớ rằng gặp nhau là định mệnh của Tạo hóa nhưng bước tiếp hay dừng lại vẫn là quyền của chúng ta. Dù ra sao cũng hãy cảm thấy may mắn với những gì ta đang có. Hãy trân trọng từng phút giây ta bên nhau. Hãy mỉm cười đón chào cuộc sống. Hãy yêu đời hơn chính nó yêu ta. Hãy dang rộng cánh tay mà ôm lấy những con người bên ta. Hãy sống tốt từng phút giây. Hãy làm những gì ta muốn ngay bây giờ ngay hôm nay. Hãy giữ mãi trong ta những hoài niệm ngọt ngào. Hãy để những ai lướt qua ta luôn mỉm cười hạnh phúc với những phút giây chúng ta có nhau. Và hãy để những ai bên ta mãi hạnh phúc vì đã được bên ta như hôm nay. Định mệnh đếm thật sự là của nhau thì hãy nhớ nắm tay nhau thật chặt hãy để chình tình yêu này tạo ra duyên nợ cho đôi ta. Đừng buông tay khi hãy còn yêu vì đơn giản thôi thế giới này rộng lắm buông tay rồi mình sẽ lạc mất nhau vì đơn giản thôi chính chúng ta mới tạo nên được định mệnh!!!
![mauve](https://www.marry.vn/wp-content/uploads/2014/09/18/mauve.jpg)
>>>
Tham gia chương trình “Viết Blog hay nhận ngay Nhuận Bút
>>>
Marry – Marry.vn tuyển Cộng tác viên