Đăng bởi Marry Doe - 26/09/2014 | Lượt xem: 694
Mẹ không phải con không muốn tìm hạnh phúc cho bản thân con mà là trong cuộc sống không ai có thể cân bằng giữa công việc và tình cảm được mẹ à. Làm ơn cho con có quyết định riêng của mình nhé. Vì con đã chọn cho mình có được công việc để có thể mưu sinh , con không muốn ra trường rồi lấy chồng là hết .. con có những ước mơ của riêng mình và con cố gắng đạt được nó.. Con cũng biết bạn bè con đồng trang lứa đã yên bề gia thất khiến mẹ lo nhưng mẹ ơi mấy ngày nay đọc báo con thấy rất nhiều trường hợp vợ chồng trẻ giết nhau điều đó khiến cho con càng có mục đích phấn đấu công việc hơn mẹ ạ. Bây giờ cuộc sống không đủ tài chính để lo lắng cho gia đình thì rất dễ có những mâu thuẫn đến chết người
Mẹ không phải con không muốn tìm hạnh phúc cho bản thân con mà là trong cuộc sống không ai có thể cân bằng giữa công việc và tình cảm được mẹ à. Làm ơn cho con có quyết định riêng của mình nhé. Vì con đã chọn cho mình có được công việc để có thể mưu sinh , con không muốn ra trường rồi lấy chồng là hết .. con có những ước mơ của riêng mình và con cố gắng đạt được nó.. Con cũng biết bạn bè con đồng trang lứa đã yên bề gia thất khiến mẹ lo nhưng mẹ ơi mấy ngày nay đọc báo con thấy rất nhiều trường hợp vợ chồng trẻ giết nhau điều đó khiến cho con càng có mục đích phấn đấu công việc hơn mẹ ạ. Bây giờ cuộc sống không đủ tài chính để lo lắng cho gia đình thì rất dễ có những mâu thuẫn đến chết người.
Không phải con không có người để yêu mà là họ chưa cho con bờ vai đủ cứng cáp để dựa vào mà họ toàn dựa vào con thôi mẹ ạ điều đó nó luôn khiến con mệt mỏi đến kinh khủng và nó chính là động lực giúp con phấn đấu công việc cho dù còn đang rất khó khăn.
Mẹ cũng đừng buồn quá vì điều này bởi bạn bè con họ cũng có quyết định cho riêng họ khi chắc chắn đủ cam được cuộc sống hôn nhân họ mới quyết định tiến tới điều đó và cũng đủ can đảm để đón nhận những giông tố trong cuộc sống hôn nhân. Ông bà ta có câu "cái bát cái đũa còn xô đẩy" nghĩa là vợ chồng ăn ở với nhau tránh sao được to tát , nhưng mẹ ạ ít đôi vợ chồng trẻ nào hiểu được sự cần nhau trong cuộc sống hiện tại vì cơm áo gạo tiền , con cái khiến họ sẽ mải miết và quên đi vị trí của nhau rồi dẫn đến ly hôn hoặc là những cái chết thương tâm.
Con có thể nói có chút gì đó suy tư của 1 thằng con trai nhưng không hẳn là con nghiêng về nó quá nhiều mẹ à. Con cần có thời gian chuẩn bị cho thứ gì con muốn đạt tới và con phải chắc tới 5o% điều đó thực sự cho con. Đôi khi bạn bè nói con mạnh mẽ quá sẽ gặp người đàn ông có thể nhu mì tất nhiên điều đó đúng nhưng không phải con phản biện để ngụy biện cho chính kiến của con .Nếu như con tìm được người mà con sẵn sàng hy sinh cho họ, con có thể thầm hiểu và đồng cảm cho họ hoặc thậm chí là con có thể nhún mình làm bàn đạp cho họ thăng tiến trong cuộc sống nhưng đổi lại họ phải cho con 1 điều thôi đó là họ hiểu những giá trị sự hy sinh của con dành cho họ.
Mẹ à trong cuộc sống con cũng có những lúc yếu mềm vì 1 tình bạn hoặc 1 cái gọi là tình yêu vùi dập trên sự hy sinh của con làm con cảm thấy gục ngã ... con đã phải tự mình đứng lên để vực dậy sống tốt hơn với chính mình. Nhiều lúc con cảm thấy con mạnh mẽ hơn những gì con tưởng tượng về mình, con sống độc lập và ít thích dựa dẫm vào ai ngay cả người bạn đời mà con đang tìm kiếm mẹ ạ, con thích thẳng thắn trong mọi việc , cuộc sống gia đình, cuộc sống gia đình chồng ... vvv con luôn muốn là mọi việc thẳng thắn vì mỗi thế hệ mỗi khác không giống nhau thế nên đừng áp đặt bất cứ điều gì cho nhau. Bạn bè con bảo đó là nhược điểm của con có phải không mẹ ?