Đăng bởi Marry Doe - 15/05/2014 | Lượt xem: 914
Bạn tui đi lấy chồng.“Mày đi rồi ko ai chơi với tau cả”, uh nghe tội hết sức luôn ah, tui đi rồi, chưa đầy năm đầy tháng đâu, ko ai chơi cùng cả nên bạn bỏ bạn bỏ bè đi theo zai ...haizzzz.
Ờh thì là bạn, là chiến hữu, là đồng bọn, là gì gì đi nữa những hơn 10 năm. Cùng lê la rong ruổi biết bao hàng quán, cùng sục sạo biết bao con đường và dung dăng dạo bước shopping. Hôm nay bạn ấy báo tin lấy chồng, mừng cho bạn, cho con thuyền đã tìm được bến đậu neo về.
10 năm ấy có biết bao nhiêu kỉ niệm vụn vặt. Đôi khi tự hỏi sao không phải là 2 nửa của nhau, như thế giản đơn hơn nhiều. Bạn biết rất nhiều và rất rõ về mình. Bạn là người luôn kiên nhẫn đợi mình hoàn thành nốt công việc cuối ngày. Giờ mới dám thú tội, những lúc ấy mình luôn tự hỏi, có anh nào kiên nhẫn đợi mình như thế ko và câu trả lời sau hơn 30 năm nghiền ngẫm: chỉ có bạn - kẻ ham ăn
- Chị, đợi lâu lắm rồi ah. Receptionist bảo mình thế.
Cười trừ chứ biết sao nữa, cứ nghĩ rằng 10 phút sẽ xong, ai dè bạn đợi mình hơn cả tiếng.
Vẫn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, đã rất lâu rồi Soa Soa một tối nọ
“- Chừng nào mày đến dza.
- Sắp xong oy, đợi xí.
- Mày có biết mấy em ở đây đang cá nhau xem tao đợi ai ko. Tao tắt bếp đi bật lại 2 lần rồi đó. Lần thứ 3 thì mày xuất hiện”
Hú vía, ko xuất hiện là bạn ấy ăn hết một mình oỳ.
Bạn xuất hiện ở cty mình nhiều đến nỗi cả công ty ai cũng biết bạn. Ai biết mình cũng phải biết bạn Đon của mình, chỉ đơn giản thế.
Những ngày xa xưa nhắn tin cho bạn y như rằng sẽ nhận được reply “May ru tau di dau ha?” Oh, hình như con gái với nhau chỉ có nhiêu đó việc. Với bạn không đi ăn thì shopping. Những ngày tan sở, ghé quán lẩu dê luôn có bạn đến trước, “Biết mày thik ăn nên tau mua đó”, bịch trứng cút được mình thanh lý nhanh gọn trước khi cái lẩu sôi, để gọi là không phụ lòng quan tâm của bạn ;)
Là bạn, uh, thì cũng biết khi bạn đi phỏng vấn, nghe bạn khoe đã được nhận vào làm, nhận tin nhắn bạn được tăng lương. Oh, thế ko yêu thì là gì, là một phần cuộc sống trong nhau. Cùng chia sẻ những ngày đầu bạn vất vả với công việc
“- Mày có biết bà bầu nào đẹp ko, tao cần lên phim
- Tau ko biết tau có đẹp ko, nhưng bầu thì chưa có. Hẹn mày lần sau hen”
Hay chỉ đơn giản hơn “Mày cứ tự nhiên viết kịch bản tiếp nghen. Quán này có món chè với bánh đa ngon. Lát mày tính tiền luôn cả 2 phần là được” Vẫn nhớ đó là quán Cửa sổ mặt trời có cô chủ quán người Nhật
Trước khi đi tui dặn bạn “Tau đi rồi, ở nhà tự bảo trọng. Đợi tau về hãy lấy chồng”. Uh, thì bạn làm đã đúng theo lời hưá, “Mày về đi, sang năm tau lấy chồng!”
Bạn đi lấy chồng, tình bạn của mình cũng được lật sang trang mới. Bây giờ tui có đến 2 người bạn, 2 người trả tiền nhậu cho tui, 2 kẻ ngồi nghe tui nói nhảm. Hãy sống thật hạnh phúc nghen, mày xứng đáng được như vậy ^^