Thanh toán

Một lần sa ngã

Đăng bởi Marry Doe - 14/03/2015   |   Lượt xem: 699

Cuộc sống hôn nhân không bao giờ là em đem cả ,cũng phải trải qua bao lần sóng gió để thử thách tình cảm của nhau.

Không biết tôi phải khuyên bạn thế nào vì tôi cũng đồng cảm và hiểu cho hoàn cảnh của bạn ,một người vợ sống xa chồng phải một mình nuôi con nhỏ. Tính chất công việc của hai người thì như nhau nhưng lại làm ở hai nơi , mỗi cuối tuần chồng bạn mới về với vợ và con được một ngày vào thứ bảy ,chủ nhật lại khăn gói lên đường. 5 năm qua từ ngày bạn lấy chồng đến nay , cuộc sống của bạn vẫn đều như vậy có khác chăng là bạn có thêm con ,có người để trò chuyện an ủi bạn lúc ở nhà ,lúc đêm khuya thanh vắng. 



Bạn tâm sự rằng chồng tình cảm của vợ chồng vẫn bình thường ,nhưng những năm gần đây anh không còn quan tâm vợ như trước ,ngày nghỉ về nhà với vợ anh lại có nhiều thú vui hơn ,anh hẹn hò bạn bè cafe ,anh tụ tập nhậu nhẹt chứ không dành thời gian bên gia đình như trước. Tôi có thể hiểu sự hụt hẫng trong lòng bạn. Phụ nữ một mình nuôi con nhỏ vất vả thế nào ,trong khi con bạn lại rất yếu ớt hay đau ốm liên miên ,ăn uống cũng rất khó khăn. Chuyện đó không thành vấn đề với bạn, tôi biết.



Bạn bằng tuổi tôi ,chưa ngoài 30 ,tuổi xuân đang phơi phới, bạn cũng như bao người phụ nữ khác,bạn muốn được người khác quan tâm , chăm sóc ,ân cần hỏi han,tôi đồng cảm với bạn. Bạn chỉ cần như thế ,không cảm thấy thiếu thốn về sinh lý. Tôi hiểu bạn.



Và rồi, một người đàn ông cùng cơ quan đã đến. Hắn ta ấm áp ,dịu dàng ân cần quan tâm bạn, và bạn xiu lòng. Bạn tâm sự với tôi. Tôi khuyên bạn cố gắng tránh xa cạm bẫy này, sẽ chẳng mang lại điều tốt đẹp gì cho chính bạn và nhất là hạnh phúc gia đình bạn. Mất một thời gian bạn mới thoát khỏi được hắn, đó là khi bạn nhận ra hắn ta lợi dụng bạn, biết bạn đang xa chồng nên lợi dụng sự yếu đuối nhẹ dạ của bạn để mượn tiền bạc của bạn ,và chưa thấy trả. Tôi thương bạn. Người phụ nữ đã có chồng và con nhưng vẫn còn bị nếm trái đắng. Cũng may là hai người chưa có gì ,chỉ là ở mức bạn thích sự quan tâm của người đàn ông đó và anh ta tỏ ra quan tâm bạn để lấy lòng bạn,để để hỏi mượn tiền của bạn . Khi tôi phân tích cho bạn thì bạn mới giật mình hiểu ra rằng mình đang lạc vào mê cung không có lối ra.



Tôi lại cầm đèn dẫn lối cho bạn đi ra, thoát khỏi sự ám ảnh mê muội của tình ái. Bạn tự dặn lòng phải tránh xa những cạm bẫy tương tự . Tôi vui vì bạn đã sớm tỉnh táo để không phá vỡ tổ ấm mà chính tay mình gây dựng bao năm qua.



Cần lắm sự yêu thương ,thông cảm và hiểu người bạn đời của mình. Làm chồng thì ai đó nên chăm sóc yêu thương bù đắp nhiều hơn cho vợ ,dù không ở gần nhau nhưng hãy thường xuyên hỏi han quan tâm và bằng nhiều cách khác nhau vun đắp tình cả vợ chồng. Để dù xa nhau nhưng vẫn cảm nhận được tình yêu của mình dành cho họ.



 




Bình luận

Viết Đánh Giá
T
thật là may My Love à, mọi chuyện đã dừng lại kịp thời
T
Đúng là có một người bạn ta tuyệt đối tin tưởng thực sự rất cần thiết
T
mỗi người đôi lúc sẽ có những sa ngã không mong muốn, nhưng cần tỉnh táo suy nghĩ nhận ra vấn đề và cần 1 người bạn bên cạnh khuyên ta những điều này
M
Cúng may mọi chuyện chưa đi quá xa, nếu không cái xa đình ấy khó mà tồn tại được.
M
Phụ nữ mà, dồi dào tình cảm nên cũng dễ mềm lòng lắm thế nên làm đàn ôn, các anh chồng nên hiểu cho tâm lý của vợ mình.