Đăng bởi Marry Doe - 17/09/2014 | Lượt xem: 808
cảm xúc giao mùa
Ngày ngày đi ngang qua con đường nhỏ bỗng ngước nhìn thấy mấy chùm hoa Bằng Lăng mới nở. Ồ! Ai đưa loài hoa kiêu sa này từ phố thị về làng quê thế này? Giữa nền đất đỏ hoa nở không thắm, không rạng rỡ lung linh như nơi nào đó mà ta cứ viết hoài, nhắc hoài. Chả biết từ bao giờ lại thấy thích loài hoa Bằng Lăng đến thế. Bốn năm đi học cứ mỗi độ hoa nở lòng cứ xao xuyến, rạo rực. Cứ đạp xe thật chậm để ngước nhìn từng chùm hoa màu tím dịu dàng, nhẹ nhàng, quyến rũ. Mùa Thu hoa Bằng Lăng nở, loài hoa có sắc nhưng không hương. Vẻ đẹp đủ để hút hồn bao kẻ ưa lãng mạn, phiêu bồng.
Mùa Thu cũng là mùa hoa Sữa. Mình ít khi để ý đến hình dạng của loài hoa này chỉ thích mùi hương của nó. Ai bảo hương hoa Sữa nồng nặc khó ngửi. Đó là một mùi hương có khả năng lan toả tới mọi giác quan. Nhất là vào ban đêm dù nhiệt độ có bao nhiêu thì khi ngửi mùi hoa Sữa ta lại thấy như có một lớp sương lành lạnh vây quanh. Hoa Sữa là loài hoa màu trắng tinh khiết, mặc dầu kém sắc nhưng lại lắm hương. Nó trái ngược với sự rực rỡ của hoa Bằng Lăng.
Và mùa Thu cũng là mùa của một loài hoa rất lạ- hoa cỏ may. Chả hiểu sao người ta lại dễ tính đến nỗi gọi cái giống cỏ quái quỷ này là hoa. Nó chả hương cũng chả sắc, mình đầu gai nhọn, hễ vướng vào là cứ bíu chặt, dán chặt. Loài hoa này ngày nào cũng tra tấn m trên con đường đi lại. Uhm. Mặc dầu nó chả có gì đặc sắc nhưng lại được đi vào thơ ca nhạc hoạ như một loài hoa cá tính, gai góc. Mình lại thấy thích nó vì dù không sắc không hương nhưng có sức sống bền bỉ. Nó có thể phát tán khắp thức tỉnh con người không nên cứ hoài mơ mộng.
Cứ nói rằng ta yêu mùa thu đi. Dạn dĩ không có gì phải giấu diếm. Thời gian cứ vô tình trôi đi nhẹ nhàng như thế. Và ta cũng hãy cứ bình thản mà đón nhận những gì sắp tới. Cũng giống như biết trước rằng mùa Thu tới thì hoa Bằng Lăng sẽ nở, hương Sữa sẽ bay và hoa cỏ may sẽ ghim mình lên áo. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng đều vui tươi như thế. Vì ta là ta đâu rồi những ngày tháng ưa ngông cuồng và phá cách. Miễn là không bị những si mê đời thường nhấn chìm. Mùa Thu ơi mùa hoa nở đến rồi.