Đăng bởi Marry Doe - 19/07/2014 | Lượt xem: 897
Kỷ niệm về một mùa đông không có anh bên cạnh, cảm xúc và nỗi cô đơn đan xen... Nhớ anh rất nhiều!
Mùa đông không có anh
Sao lòng em trống vắng
Có còn không chút nắng?
Một thời ta yêu nhau...
Mùa đông không có anh
Con đường xa vời vợi
Em chìm trong nỗi nhớ
Kỷ niệm còn không anh?
Mùa đông không có anh
Đã lạnh càng thêm lạnh
Đâu rồi những môi hôn
Mối tình đầu ngây dại?
Mùa đông không có anh
Không còn bàn tay ấm
Không còn bờ vai êm
Xa rồi...ta yêu nhau?
Mùa đông không có anh
Em chỉ còn ... một nữa
Một nữa tràn mi mắt
Hóa mùa đông tuyết rơi...