Đăng bởi Marry Doe - 01/03/2016 | Lượt xem: 549
Biết bao giờ mới là lần cuối
Em tự làm tổn thương mình
Vậy là tháng ba đã chớm nụ hồng trước ngõ
Anh còn nhớ không?
Buổi đầu hẹn hò trên con đường vàng hoa điệp
Vàng cả lời thề nguyện
Mãi mãi bên nhau…
Tháng ngày này với em là những nỗi đau
Của vết thương hoài không lành vết
Em thương anh chưa hết
Sao nỡ quay lưng?
Bỏ lại tình yêu giữa chừng đường
bối rối
Quần quay trong những yêu thương bị chối bỏ
Em gọi tên em
Gọi tên anh
Gọi cả những giấc mơ chẳng bao giờ thành nữa
Dù chúng làm tim đau như xát muối
Biết bao giờ mới là lần cuối
Em tự làm tổn thương mình
Để sớm mai đón ánh bình minh
Thấy lòng lại dịu dàng như mùa yêu đầu tiên ấy
Cho trái tim lành sẹo
Mặc tình sâu khôn khuây