Đăng bởi Marry Doe - 21/10/2016 | Lượt xem: 908
Muốn khóc, nước mắt chảy ra rồi lại tự kìm nén để nó quay vào trong...
gần 6 năm cưới nhau, cũng có cãi vã, giận hờn nhưng cũng chưa lần nào căng thẳng.Thường thì chồng làm lành, dù thế mình vẫn thấy lòng bị tổn thương. Tính lại hay nghĩ, hay khóc, có chuyện là lại mất ngủ, mà vốn dĩ có bao giờ dễ ngủ đâu.
Lần thứ 2 mang bầu, dự là còn 10 ngày nữa sinh mà lòng lúc nào cũng nặng trĩu, thấy hoang mang, lo lắng, đau đáu bao điều. Lần mang bầu thứ hai thấy mìn lo là bản thân, cũng chẳng được chăm sóc nhiều, vì còn lo kiếm tiền, lo cho con trai.
Rồi chuẩn bị nhận chung cư, cùng lúc sinh. Vợ chồng hay bất đồng quan điểm, cãi nhau, lại khóc, lại đau. Về quê để chuẩn bị sinh gần 2 tuần, dự tuần sau sẽ ra viện sinh, bảo chồng về, chồng luôn miệng bảo: ông bà cứ đưa ra viện xong thủ tục rồi anh về! Sinh mổ, chắc mổ xong rồi chồng về? nghĩ mà thấy đau! Biết chồng bận việc, biết xin nghỉ không dễ, biết trùng với đợt nhận chung cư...nhưng sao chứ? Mình đẻ cả đời sao? Mình mổ, lần hai đã thấy lo lắng nhiều lắm rồi, sợ nhiều lắm... nhưng sao cứ nói cái giọng đó...
Mình tức, mình chẳng nghe điện thoại. Buồn lắm