Đăng bởi Marry Doe - 17/09/2014 | Lượt xem: 977
Nhân ngày lễ Vu Lan
Nếu trong đời con có ba con chẳng phải cố tỏ ra mạnh mẽ
Con vẫn cứ là con mong manh, yếu đuối
Nếu trong đời con có ba con sẽ không còn cảm thấy chênh vênh đơn độc
Con sẽ có thêm 1 điểm tựa tinh thần đó là ba.
Nếu có ba trong đời con chẳng cần phải tự mình làm tất cả mọi việc
Vì đã có ba cùng san sẻ với con
Nếu có ba trong đời chúng ta sẽ quây quần bên mâm cơm đầm ấm
Sẽ chẳng còn hiu quạnh thế này đâu
Nếu có ba trong đời ba sẽ đưa đón con đi học dắt con đi chơi
Con sẽ thoả thuê gọi tìm ba giữa chốn đông người
Nếu có ba trong đời lỡ con có ai bắt nạt ba sẽ bảo vệ con
Nếu có ba trong đời chắc là con sẽ bớt đi nỗi tủi hờn
Con sẽ tự tin chẳng có gì hổ thẹn
Không có lý do gì con phải mặc cảm đúng không ba?
Nếu có ba trong đời con cần gì xấu hổ với bạn bè
Rồi e dè nấp mình vào vỏ óc
Con sẽ hiên ngang tiến về phía trước
Đứng ngang hàng cùng lũ bạn của con
Bởi sau lưng con có ba luôn ở đó
Nếu trong đời con có ba con sẽ cởi mở lòng mình chẳng cần phải khép kính
Vì con chẳng có gì để dấu giếm
Vì con cứ bảo rằng con có ba
Nếu con có ba khi buồn con sẽ được khóc thả ga
Con cần chi phải kìm nén nỗi lòng
Nếu có ba trong đời con vẫn cứ làm con gái
Cũng đỏng đảnh làm duyên làm dáng
Chẳng cần tỏ ra cứng răn, anh hùng như 1 đấng nam nhi
Nếu trong đời con có ba thì hay biết mấy
Nhưng con vẫn cám ơn vì đã không có ba trong đời
Nhờ có thể mà con biết vươn lên
Có khát khao khoả lấp những khiếm khuyết
Để con trở nên độc lập và kiêu hãnh
Con chỉ dựa vào mình chả cần dựa vào ai
Cũng nhờ không có ba trong đời mới có con của ngày hôm nay
Nói vậy thôi con không hề oán thán
Bởi đời con đã may mắn lắm rồi
Chỉ là có đôi lúc...một chút thôi con vẫn thầm ao ước...giá như có ba ở bên đời...