Đăng bởi Marry Doe - 02/06/2016 | Lượt xem: 881
Với một cô nàng Bọ Cạp như tớ, yêu đơn phương cũng là một tình yêu chân chính bởi tình cảm mà tớ dành ra cũng nghiêm túc vậy. Bọ Cạp rất chung tình cậu có biết không? Mối tình đầu với một cô nàng Bọ Cạp là mối tình sâu đậm nhất. Để quên đi một tình yêu, họ có lẽ phải dành ra cả một cuộc đời. Một cô nàng dù có thông minh đến mấy thì cũng chỉ là một cô gái đơn thuần, khờ khạo trong tình yêu thôi. Nhiều khi tớ cũng ảo tưởng rằng cậu thích tớ ấy chứ.
Với một cô nàng Bọ Cạp như tớ, yêu đơn phương cũng là một tình yêu chân chính bởi tình cảm mà tớ dành ra cũng nghiêm túc vậy.
Tớ có một vẻ bề ngoài mà mọi người nói rằng mạnh mẽ nhưng chỉ có tớ biết rằng tớ yếu đuối đến nhường nào. Tớ cũng rất e ngại khi tiếp xúc với cậu. Chỉ là cậu không nhận ra bởi có lẽ tớ hóa trang quá mức hoàn hảo chăng.
Tớ có thể trông thật vô tư mà cãi nhau, đánh nhau và cười đùa với cậu.
Tớ có thể tỏ ra dửng dưng khi bạn bè trêu tớ và cậu là một đôi.
Tớ cũng có thể trông thật hồn nhiên mà trêu cậu với người khác.
Tớ còn cười thật tươi khi cậu gán ghép tớ với người khác nữa.
Tớ cũng có thể chỉ là bạn thân của cậu mãi mãi.

Tớ như vậy không phải vì tớ ít thích cậu, mà vì tình cảm của tớ quá nhiều, rằng nhiều đến mức đôi khi khiến trái tim này tưởng như chỉ đập theo cảm xúc của cậu.
Tớ sợ cậu không thích tớ, sợ cậu ngượng ngùng khi biết tớ thích cậu, sợ không thể làm bạn của cậu.
Tớ yêu đơn phương nên cậu không cần đáp lại tình cảm của tớ. Cậu chỉ cần hạnh phúc thôi.
Nhưng nhìn cậu hạnh phúc mà không phải tớ khiến cậu cười, trái tim tớ đắng nghét.
Bọ Cạp rất chung tình cậu có biết không?
Mối tình đầu với một cô nàng Bọ Cạp là mối tình sâu đậm nhất. Để quên đi một tình yêu, họ có lẽ phải dành ra cả một cuộc đời.
Một cô nàng dù có thông minh đến mấy thì cũng chỉ là một cô gái đơn thuần, khờ khạo trong tình yêu thôi.

Nhiều khi tớ cũng ảo tưởng rằng cậu thích tớ ấy chứ.
Những khi cậu cười với tớ, những khi cậu ôm lấy tớ mà trêu ghẹo, những khi cậu chia sẻ chuyện buồn với tớ hay chỉ đơn giản là khi cậu yên lặng ngồi bên khi tớ buồn.
Bọ Cạp nổi tiếng không kiên nhẫn, nhưng tớ thấy tớ rất kiên nhẫn ấy chứ. Tớ cứ như vậy mà thích cậu, làm bạn thân của cậu bao nhiêu năm như vậy, nhìn cậu hết yêu cô gái này, rồi giới thiệu với tớ một cô bạn gái khác. Tớ không hiểu hay thật ra là quên mất mình đang chờ đợi cái gì nữa.
Tuy biết là tớ chả có quyền gì nhưng tớ luôn ghen tỵ với những cô gái bên cạnh cậu, thậm chí là những cô gái không phải bạn gái của cậu.
Đôi khi tớ ngu ngốc mà tự hỏi rằng nếu tớ không phải bạn thân của cậu thì có lẽ tớ sẽ dũng cảm mà nói ra với cậu chăng?
Liệu có phải không?

Đoạn tình cảm này quá dài, đến mức tớ mang nó bên mình như một thói quen.
Tớ cũng tự thấy mình quá cố chấp rồi.
Nhưng bảo tớ buông xuống, tớ không làm được. Tớ không dũng cảm đâu, tớ yếu đuối hơn cậu tưởng rất nhiều.
Tớ có thể không khóc khi gặp chuyện buồn nhưng lại dễ dàng đỏ mắt khi nghe cậu có người yêu.
Tớ có thể chịu được đau đớn khi bị chảy máu nhưng lại dễ dàng có cảm giác đau đớn như dao cắt vì một câu nói của cậu.
Xa nhau cũng lâu, mỗi khi nhớ đến cậu, tớ lại hận cái tính nhớ lâu( mà mọi người gọi là thù dai) của mình. Vì nhớ dai nên mới không xóa được hình ảnh của cậu. ' Quên một người đã từng yêu cũng như nhớ một người chưa từng gặp mặt'
Tớ cũng thừa nhận là tớ hơi nhớ lâu tí và cũng dễ nổi giận, giận dỗi sẽ không nói chuyện. Nhưng cậu có nhớ không? Lần nào cậu làm tớ giận, tớ đều nhanh chóng tha thứ cho cậu, mọi cuộc hội thoại bây giờ toàn là do tớ bắt đầu và kết thúc. Liệu cậu có còn nhớ cậu bảo tớ hay luyên thuyên, nói nhiều không? Từ khi nào mà một cô nàng Bọ Cạp như tớ trở thành như vậy?
Tớ cho cậu biết là tớ chỉ bắt chuyện, chỉ tào lao với mình cậu thôi.
Núi có cây nhưng cây lại có cành,
Lòng ta yêu người nhưng người nào có hay
Theo Guu