Đăng bởi Marry Doe - 01/10/2014 | Lượt xem: 721
Hãy quân tử mà rời bỏ đi
Anh ạ, nếu chuyện chúng ta đã chẳng thể tiếp tục thì chúng ta hãy thẳng thắn, quân tử mà mỗi người một nơi đi!
Lúc mới đầu, có thể em đã quá yêu nên ảo tưởng anh là số 1. Lúc đó là thế, hãy nhớ rằng: Đối với người khác, anh chỉ là điều quá là bình thường. Anh chỉ đặc biệt bởi chính em đã khiến anh trở nên đặc biệt.
Vậy nên, khi chúng ta kết thúc, hãy cho nó kết thúc thật rõ ràng.
Trái đất này rộng lớn, nhưng cũng là khối tròn. Ra đến ngoài vũ trụ rồi cũng bị hút về đây thôi. Thành phố này cũng thế, có cần đấy con đường, ngôi nhà, cây cối xung quanh. Thế nên, nếu chúng ta kết thúc cũng không phải là không có khả năng chạm lại mặt nhau.
Khi đó, nếu có vô duyên đến mấy để chúng ta lại phải gặp nhau. Nếu tử tế, hãy chào hỏi nhau một vài câu xã giao lịch sự.Nếu không thể là người đàn ông chuẩn men, hãy tỏ ra như chưa từng quen. Hãy để em còn suy nghĩ rằng, anh là người tốt, chỉ là không phải "duyên nợ" của em. Đừng để em phải thốt lên rằng: Trước đây, mình ăn nhầm bùa mê, thuốc lú gì mà chấp nhận "thằng" này. May mắn là nó đã cút ra khỏi cuộc đời mình. SHIT!
Anh đừng thể hiện mình không phải đàn ông, cũng chẳng phải đàn bà, nó còn ở mức dưới cả con vật.
Đừng cố tạo cơ hội để gặp nhau, rồi tìm 1 girl nào đó( không hiểu là ngây thơ, ngu ngốc) để diễn tuồng trước mặt em. Lúc nói lời kết thúc, em đã quyết chấm dứt rồi. Nếu hiện tại, em chưa có ai. Đó cũng không phải việc của anh. Vì em không muốn lại gặp phải " thằng " như thế nữa.
Vở diễn tình cảm mặn nồng, anh diễn quá tệ, cho thêm chút muối, hoặc bất kì loại gia vị nào dù là kì quặc nhất vào đi. Đừng làm ảnh hưởng đến bầu không khí trong lành xung quanh em.
Girl đó chỉ là bước kế tiếp, đích cuối cùng cũng chẳng bao giờ liên quan đến em. Tại sao anh không dành thời gian điên rồ đó cho bất kì việc gì khác, nếu thừa calo hãy tự nghĩ cách mà tiêu thụ nó đi, đừng gây khó chịu cho người khác. Hãy cố gắng, thật là cố gằng kiếm chế sự nhỏ nhen, vênh váo đấy ép sau vào trong người đi, đừng để nó bật ra như con quái vật vậy.
Câu cuối cùng dành cho anh: Hãy sống cho tử tế, tốt lành nhé!!!