Đăng bởi Marry Doe - 02/03/2016 | Lượt xem: 1272
Bạn muốn làm gì?
Nếu có kiếp sau, em sẽ không làm hồng nhan tri kỉ của anh nữa, không làm người yêu cũng sẽ chẳng là gì cả. Em nguyện làm chiếc điện thoại của anh. Như vậy anh mới cầm em trong tay mỗi ngày, luôn dán mắt vào em, luôn kề môi bên em. Để em biết tất cả về anh, hiểu rõ con người anh. Nếu như có một ngày, anh chợt bỏ quên em ở nơi nào đó, thì anh nhất định sẽ lo lắng vội vã chạy khắp nơi tìm kiếm em. Không phải em dính lấy anh, cũng chẳng ai ép anh cả, mà là chính anh cam tâm tình nguyện không rời xa em. Nếu như có một ngày anh đối xử với em không tốt, em hoàn toàn có thể "treo máy" để anh cuống cuồng lên đi sửa cho xem!
st