Đăng bởi Marry Doe - 29/07/2014 | Lượt xem: 1584
Cứ nghĩ đến cảnh chiều chiều hoặc cuối tuần cả gia đình 3,4 người dắt tay nhau đi chơi này, đi ăn này, đi ngắm hoàng hôn này, còn gì hạnh phúc hơn? Cả đời người con gái, được như thế là may mắn nhất rồi, chồng tài con ngoan.
Những ai yêu nhau đều mong có ngày thực sự thuộc về nhau, thực sự được cùng nhau san sẻ mọi điều trong cuộc sống. Em cũng vậy! Và, anh có biết em vui đến cỡ nào khi nghe anh bảo: anh cũng muốn sau này mình cưới nhau không?
Em đọc ở đâu đó họ ghi rằng: khi một người đàn ông thật lòng muốn cưới bạn, trong câu nói của anh ta sẽ luôn có từ "chúng ta". Lúc đó em chỉ nghĩ tới anh thôi! Vì anh hay nói vậy lắm, nghe sung sướng trong lòng cực kỳ! Mặc dù c
húng ta còn trẻ, còn hoài bão, còn đam mê, còn mơ ước, còn muốn ngông cuồng nhiều thứ nên dĩ nhiên chưa thể cưới ngay được, nhưng những lúc bế tắc - nơi em muốn vùi đầu vào không phải là xã hội hào nhoáng, phồn vinh, lấp lánh ngoài kia mà là lồng ngực, bờ vai của anh. Có vậy mới thấy, nữ nhân trên đời cần một người đàn ông cho riêng mình đến mức nào.
Bây giờ, em không được ở gần anh, mỗi ngày chỉ nói chuyện với nhau qua cái màn hình máy tính. Có nhiều khi nhớ đến phát khóc mà không biết phải làm sao để được anh ôm. Tuy nhiên, nói đi thì phải nghĩ lại, cứ cho rằng đánh đổi hai năm này đi rồi sau hai năm được ở bên nhau đến hết đời thì chẳng phải là quá lời sao? Thế nên em không...sợ lắm, hihi! Nhưng em cũng hay nghĩ, không biết nếu mình cưới nhau thì sẽ như thế nào nhỉ? Tính tình tuy na ná khá nhiều nhưng cũng lắm điều trái ngược. Chắc vui nhờ?
Nếu ta cưới nhau, em sẽ cắt xén bớt thời gian long nhong để ở nhà dọn dẹp gọn gàng, bớt ham làm ham đi để cơm nước thịnh soạn chờ anh về ăn. Ăn nói bớt cay cú, cư xử bớt ngang ngạnh để ít nhất người ta nhìn vào còn bảo con vợ anh trông được được, hehe! Nhiều người bảo cưới nhau rồi là xiềng xích suốt cuộc đời, là thiệt cho người phụ nữ nhưng thời đại nào rồi, mình thì lại thấy được ở cạnh săn sóc người mình yêu là hạnh phúc đó chứ, thích chết đi được. Vả lại xiềng xích hay không chẳng phải do bản thân mình tự chọn sao? Tự chọn đeo nhẫn vào tay nhau tức là cam tâm tình nguyện trở thành vợ của người ta, phải có trách nhiệm chứ, còn nếu đã sợ bị nhốt, thì thôi cứ sống hết đời bằng tình một đêm cho nó...tự do, chẳng phải đúng ý à?
Nếu ta cưới nhau, em thích có con gái nhưng anh thì thích có cả trai lẫn gái, lại còn phải trai trước rồi mới tới gái cơ. Khổ thế, nhưng yêu nên được thì chiều luôn! Cứ nghĩ đến cảnh chiều chiều hoặc cuối tuần cả gia đình hai vợ chồng, hai đứa con dắt tay nhau đi chơi này, đi ăn này, đi ngắm hoàng hôn này, còn gì hạnh phúc hơn? Cả đời người con gái, được như thế là may mắn nhất rồi, chồng tài con ngoan. Đừng bảo mình mơ mộng, chuyện như thế kia ngày nào cũng đầy ở ngoài đường ý!
Đấy, hễ cứ tưởng tượng như thế là em lại có động lực chờ anh tiếp trong hai năm này. Sau hai năm, chắc chắn em sẽ trở thành cô dâu hạnh phúc nhất thế giới, trong bầu trời của em. Yêu anh!
>>>
Tham gia chương trình "Viết Blog hay nhận ngay Nhuận Bút"