Đăng bởi Marry Doe - 25/12/2014 | Lượt xem: 1314
Nếu chúng mình lấy nhau, mọi thứ sẽ thế nào nhỉ?
Anh biết không? Em đã mơ nhiều, mơ lắm đến ngày hai đứa mình về chung một mái nhà, sống chung trong một căn phòng, ăn chung trên một chiếc bàn,...
Em đã thấy cuộc sống thật hạnh phúc khi mỗi ngày lại được nhìn thấy anh từ sáng đến tối.
Nếu chúng mình lấy nhau, em sẽ được nhìn thấy anh đầu tiên mỗi khi tỉnh giấc, sẽ không là màn hình điện thoại với ảnh của hai đứa từ thời mới yêu nữa.
Nếu chúng mình lấy nhau, em sẽ được hôn anh bất cứ lúc nào em muốn, không còn e ngại với ánh nhìn của bao người (tất nhiên là sẽ không trước mặt bố mẹ chúng mình đâu, ngại lắm)
Nếu chúng mình lấy nhau, em sẽ xua tan cơn ngủ nướng để thức dậy cùng anh nấu bữa sáng cho cả nhà. Em sẽ tập và sẽ cố gắng thực hiện mà...
Nếu chúng mình lấy nhau, em sẽ học cách nấu ăn ngon ơi là ngon của mẹ chồng để nấu cho anh ăn mỗi ngày, được nghe anh khen mỗi bữa :*
Nếu chúng mình lấy nhau, em sẽ gấp quần áo của hai đứa thật gọn, và sẽ để những chiếc áo đôi luôn có đôi có cặp!
Dù chúng mình có lấy nhau, tối thứ 7 nào anh và em cũng phải hẹn hò riêng nhé. Hai đứa sẽ đi cafe như những đôi tình nhân trẻ ngoài kia, đi ăn thử những quán ăn mới. Và em sẽ lại rúc vào bờ vai anh như ngày mới yêu!
Dù chúng mình có lấy nhau, em vẫn luôn gọi anh là bạn Thỏ đáng ghét và em sẽ mãi là nàng Sư Tử cực ngang bướng của anh!
Sư tử bướng nhưng yêu anh chân thành!
Còn anh, nếu chúng mình lấy nhau, anh có muốn nói gì không?