Đăng bởi Marry Doe - 03/04/2014 | Lượt xem: 1304
Viết từ 1 người đặc biệt, cho 1 ngày đặc biệt, gửi tới người ĐẶC BIỆT CÓ Ý NGHĨA với riêng e…
![](https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/t31.0-8/s720x720/265853_497813333563319_770393760_o.jpg)
Mở đầu chương trình Blog Radio (chương trình relax yêu thích nhất của anh) hôm nay sẽ là 1 câu e chôm từ FB chị Kim Nhường: “Số phận điều khiển việc những ai sẽ bước vào cuộc đời ta. Nhưng ta lại là người quyết định những ai bước ra, những ai sẽ ở lại, và những ai mà ta sẽ buông tay...”
Đó là điều kì diệu, khi lần đầu tiên gặp nhau tại Yeah1 TV, e hỏi a: “Chú đã có gia đình chưa ạ?” Và a thì bịa ra “Chuyện tình anh chàng BĐS và cô nàng PR” từ blog radio để lừa e. E cũng thật thà lên mạng tìm quá chừng…ko thấy. Anh bảo, vì e ko phải là PR mà là 1 BTV nên a đã xóa bài đó ròi…
Thời gian bên nhau không dài đối với 1 đời người, nhưng ko ngắn cho 1 mối quan hệ. Em ko phải là dân văn, e chỉ là 1 BTV chương trình con nít thôi. Con nít thì không biết nói dối…khi coi anh
là người thân – đủ để yêu thương
là bạn thân – đủ để giỡn và oánh nhau loạn xì ngầu rồi cười ha ha
là anh Hai – đủ để mè nheo, nhõng nhẽo xin xỏ và khóc lóc bù lu bù loa
là em trai cưng – đủ để ôm và chia sẻ những lúc a cần…
Cảm ơn a (và cảm ơn e) đã luôn nắm chặt tay nhau, ngay cả những lúc “xao lòng”. Cho 1 ngày đặc biệt (01/09): EM CHÚC ANH ĐỦ VỮNG TIN để bước qua mọi khó khăn phía trước.
Bff của anh
Kí tên + Đóng dấu :”>