Đăng bởi Marry Doe - 13/05/2017 | Lượt xem: 730
Tình yêu chúng tôi bắt đầu vô cùng bình dị, nhưng kể ra lại cực kỳ lãng mạn giữa đời thường vốn tấp nập và hối hả. Chúng tôi tìm ra nhau trên chuyến xe bus yêu thương giữa Sài Gòn nhộn nhịp...!
Ngày ấy, ngẫm lại cũng ngót nghét gần 5 năm rồi. Tôi và anh là dân tỉnh đang theo học tại thành phố nhộn nhịp này. Giữa chốn xa lạ người quen đếm trên đầu ngón tay, tôi và anh đã tìm ra nhau. Lúc ấy chúng tôi đi học bằng xe bus (giờ chúng tôi hay gọi là xe yêu thương), xuống trạm trên con đường phủ kín hoa phượng nở rộ rực rỡ tuyệt đẹp tôi đang rảo bước về nhà, anh cũng vậy. Anh bắt chuyện hỏi thăm tôi, tôi hơi ngạc nhiên vì anh lạ hoắc nhưng nhìn anh hiền lắm và anh giản dị không giống như những gã yêu râu xanh...hihi. Tôi và anh huyên thuyên suốt con đường về. Thế là tình yêu chúng tôi bắt đầu từ chuyện tình cờ thế đấy!