Thanh toán

Nghe lời em nào chồng ngoan!

Đăng bởi Marry Doe - 29/10/2014   |   Lượt xem: 2005

Em biết chồng em chỉ là vì sống thoải mái từ bé nên mới có cái tính phóng khoáng như vậy thôi.

Anh à! Anh và em chỉ mới cưới nhau tính đến nay vỏn vẹn có 1 tháng 5 ngày thôi nhưng mà cái tính quá phóng khoáng của anh khiến em mấy lần phải phát cáu rồi đấy nhé!

Em vốn được sinh ra trong một gia đình đông anh em, bố mẹ phải vất vả lao động, tằn tiện tích góp nuôi hết mấy anh em ăn học nên người nên từ bé em đã biết quý trọng những gì do mình vất vả làm ra. Còn anh, có lẽ do nhà chỉ có hai anh em thôi, lại là con trai một nên được mọi người trong gia đình ưu ái từ bé nên anh khác so với em. Những thứ anh muốn đều đến với anh một cách dễ dàng vậy nên anh cho đi cũng thật dễ dàng, không mảy may, lưỡng lự. Với anh hình như không hề có khái niệm dành dụm mà cứ có gì là đều vung ra hết thảy. Có cái gì trong nhà anh cũng không tiếc đem đi đỗi đãi bạn bè. Đôi khi có những người đâu đâu chẳng mấy quen thân hỏi vay mượn, xin xỏ cái gì hễ cứ có là anh sẵn sàng cho ngay chẳng mảy may suy nghĩ rằng đến khi nào thì mới lấy lại được và người ta lấy rồi thì mình có còn để dùng nữa hay không. Đã thế cứ chiều nào đi làm về anh cũng nán lại chơi bóng chuyền rồi lại sinh ra cá cược, nhậu nhẹt đến tối mịt mới về đến nhà.

Nhưng anh à! Giờ đây anh không còn là cậu bé sống trong sự bao bọc của bố mẹ, không còn là chàng độc thân tự do, tự tại nữa mà đã là chồng, sắp là cha và là trụ cột của một gia đình rồi nên không thể sống phóng khoáng như trước được nữa. Anh thấy đấy! Cuộc sống gia đình có nhiều điều phải lo lắm. Vợ chồng mình ra ở riêng có bao nhiêu thứ phải sắm sanh. Dù gia đình hai bên có hỗ trợ thì chủ yếu vẫn là mình phải lo. Hơn nữa cuộc sống thường ngày đâu phải chỉ là ăn với mặc mà còn là giỗ chạp, đám đình, đối nội, đối ngoại... Rồi mai đây khi con chúng ta ra đời nào bỉm, sữa, quần áo, ăn uống, học hành. Nghĩ đến đó thôi em đã thấy đầy ắp những thứ phải lo rồi. Nếu như vợ chồng mình không có kế hoạch chi tiêu một cách hợp lý ngay từ bây giờ thì thử hỏi làm sao đủ trang trải cho cuộc sống thường ngày và lo cho con chúng mình một tương lai tốt đẹp đây?

Em biết chồng em chỉ là vì sống thoải mái từ bé nên mới có cái tính phóng khoáng như vậy thôi. Anh không chỉ rộng rãi với bên ngoài mà với vợ, với gia đình anh cũng không hề tiếc gì cả. Đi đâu về có cái gì ngon, tốt dù đắt mấy anh cũng mua về. Em có kêu ca anh vì xót tiền thì anh cũng chỉ cười xòa rồi bảo mua cho vợ ăn chứ có mua cho ai đâu mà tiếc. Anh còn là người sống rất biết trên biết dưới, kính trọng, lễ phép với bố mẹ, anh chị hai bên và đặc biệt rất nghe lời em. Từ khi yêu và lấy nhau đến nay anh đã thay đổi rất nhiều rồi. Cứ cái gì em góp ý là anh nghe theo và sửa đổi ngay. Vậy nên lần này anh cũng hãy "cho phép" em chỉnh đốn và chính thức đưa anh vào "khuôn phép" nhé? Em sẽ là tay hòm chìa khóa như ban đầu nên mọi khoản chi tiêu của anh từ nay sẽ phải thông qua em. Em không ki bo, hẹp hòi đến nỗi kì kèo, quản lý anh từng đồng nhưng em sẽ không đồng ý chi những khoản đỗi đãi bạn bè, quà cáp quá tay... như trước đây của anh nữa đâu.

 Những gì em làm cũng chỉ vì anh, vì em và nhất là vì tương lai của con chúng ta thôi anh à! Em tin rằng vì yêu em, anh cũng sẽ hiểu, đồng tình và thuận theo kế hoạch chi tiêu của em thôi phải không anh? Anh luôn là chồng ngoan, chồng yêu của em mà. Đừng giận em vì chưa gì đã kể xấu anh nhá! Yêu anh thật nhiều ox à!

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Viết Đánh Giá
L
Chúc em thành công
N
Em cũng vậy chứ không riêng gì anh đâu chị à! Đàn ông mà.
H
Ủng hộ em gái
H
chúc hai bạn hạnh phúc mãi mãi
D
like cho bạn chúc bạn hạnh phúc
P
ủng hộ bạn
R
ủng hộ
B
hạnh phúc nhé chị iu
G
chúc bạn may mắn nhé
G
chúc bạn hạnh phúc