Đăng bởi Marry Doe - 07/04/2015 | Lượt xem: 884
Trên thế gian này có lẽ không người đàn ông nào tốt với mình bằng bố của mình........
Một ngày với bao nhiêu chuyện buồn xảy ra. Ra sân vận động nơi mà mọi người thường ra ngồi hóng mát tôi nghĩ lại mọi chuyện trong ngày. Ngày hôm nay thật là buồn. Cả tháng trời chuẩn bị cho sinh nhật người yêu vậy mà đến hôm nay kế hoạch lại bị phá vỡ hết chỉ vì người yêu còn phải di liên hoan với bạn anh ấy. Ngồi trên 1 bãi cỏ tôi thả dòng tâm tư vào trong gió nhìn xung quanh thấy những đôi trai gái ngồi tâm sự với nhau thật hạnh phúc, xa chút nữa thì có 1 và bạn nữ đang chơi bóng chuyền, 1 câu lạc bộ sáo đang họp.... Mải mê suy nghĩ tôi bị lôi về thực tại bởi tiếng nhạc chuông điện thoại quen thuộc, là bố gọi, ngạc nhiên vì không biết có chuyện gì nhấc máy lên nghe.
Con gái: Alo! Bố ạ
Bố: Thế mai con gái có về không?
Con gái : Ơ mai có việc gì hả bố?
Bố: Trời! Có ngày thanh minh mà cũng không nhớ hả con.
Con gái : à vâng! Chắc con không về được đâu công việc con bận lắm. Và lại làm cái nghề này người ta nghỉ thì mình phải làm hơn mà, vì ngày nghỉ người ta mới đi mua sắm chứ bố!
Bố: nếu mệt quá thì về quê con nhé! Về bố nuôi. Mà thanh minh năm nào con cũng ở nhà cùng ăn cơm thế mới là ngày thanh minh chứ
Con gái ( rung rung): Vâng! Con biết là như vậy nhưng con khong về được. Và lại công việc cũng không vất vả con chỉ tư vấn cho khách thôi mà.
Bố: À mà cần xe máy chưa bố mua cho để còn đi làm?
Con gái: Con cũng chưa cần lắm đâu. Chưa cần phải mua bố ạ. Con làm gần phòng trọ mà.
Bố: Làm gi thì làm nhưng phải giữ gìn sức khỏe nhá, mệt quá thì về.
Nghe đến đây thì không chịu được nữa nước mắt rơi rồi nhưng sợ bố biết
Con gái: Thôi bố nhé lúc khác con gọi về nhà nhé bây giờ con đang bận chút.
Bố: Từ từ đã cháu đang đòi nói chuyện với cô đây này.
Cháu: Cô ơi! Mai cô về ăn thanh minh nhé, ông bà chuẩn bị nhiều đồ ăn lắm.
Cô: Cô không về được Minh nhé! Thế minh ở nhà có ngoan không? Bao giờ cô về cô mua sữa và xúc xích cho Minh nhé.
Cháu: Minh ngoan lắm! Minh đi nhà trẻ còn được phiếu bé ngoan cơ, nhưng mà bạn ở lớp toàn bắt nạt Minh thôi !
Cô; Các bạn bắt nạt thì không được đánh lại chỉ được bảo cô giáo thôi nhé.
Nghe tiếng bên ngoài của mẹ nói vọng vào “ Minnh bảo cô nhớ ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe đi” thật sự không kìm nổi bèn tắt máy ngay.
Tắt máy ngồi nhớ nhà, rồi khóc rồi nghĩ, tại sao lại khổ vì người không yêu mình trong khi gia đình mình lại quan tâm mình vô điều kiện như vậy. HÃY LUÔN YÊU MẾN GIA ĐÌNH MÌNH NHÉ! CHỈ CÓ BỐ MẸ MÌNH LÀ THƯƠNG YÊU MÌNH VÔ ĐIỀU KIỆN THÔI!!!!!!!!!!!!!!!