Đăng bởi Marry Doe - 30/07/2015 | Lượt xem: 847
Thơ: Phạm Thị Vĩnh Hà
Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi !
Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
Hình bóng mẹ lồng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con đuợc yêu thế đấy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai…
Mẹ đừng buồn những hoàng hôn, những ban mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con chỉ là một cơn gió nhẹ
Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh.
Con chỉ là một cơn mưa mong manh
Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu trọn đời âm ỉ cháy
Anh chỉ dành cho mẹ, mẹ ơi !
Anh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đời
Cũng có thể chia tay con ngày mai, có thể
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dẫu thế nào, con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai…