Thanh toán

Nhớ!

Đăng bởi Marry Doe - 10/01/2015   |   Lượt xem: 527

Thơ tình

Lạ quá ! Không hiểu vì sao

Ðứng trước em anh lạnh lùng đến thế ?

Nhưng anh đi rồi mình anh với bóng lẻ

Mới thấy mình khẽ nói : Nhớ làm sao ?!



Chúng nó cứ bảo nhớ là yêu

Còn anh thì không biết nữa

Tình yêu với anh sao kỳ lạ thế

Lúc xa rồi mới thấy mình yêu !



Tình yêu đến nào ai có biết

Tình yêu đi nào ai có hay ?

Theo thời gian, trái đất nó cũng quay

Tình yêu đến, tình yêu đi …

nào ai có biết



(Puskin)


Bình luận

Viết Đánh Giá
G
\"Lúc xa rồi mới thấy mình yêu\". Câu này thật hay, lúc xa nhau mới thấy không thể sống thiếu nhau là như vậy đấy
M
Lâu rồi không thơ thẩn gì, hôm nay thấy bạn chia sẻ mấy bài thơ mình lại nhớ yrước đây mình cũng yêu thơ lắm.
M
Bài thơ rất hay, hi vọng sẽ có nhiều tác phẩm nữa.