Đăng bởi Marry Doe - 09/10/2014 | Lượt xem: 1399
Vô tình trong một ngày mưa làm mình nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt anh. Nhiều yêu em và người em yêu.
Đang định ra ngoài, bất chợt trời đổ 1 cơn mưa không thể mưa lớn hơn được. Tự nhiên ngồi nhớ đến vài chuyện và hì hục viết lại câu chuyện đó. Ngoài trời mưa vẫn rơi.
Cũng vào mùa mưa bất chợt cách đây 9 năm. Lần đầu tiên bước vào môi trường học xa lạ không có một ai mình quen biết và nhìn thấy anh. Ấn tượng về anh trong em rất mạnh mẽ. Anh khá trắng, gương mặt đẹp với sống mũi cao theo kiễu phương tây, nhìn anh không giống người Việt nhiều nét con lai thể hiện khá rõ trên gương mặt ngũ quan rõ ràng, mái tóc được chải ngược theo kiểu doanh nhân làm anh trong khá nực cười cứ như đứa bé đang đang mặc áo người lớn lượm thượm và chằng phù hợp gì hết. Ấy vậy, mà lại khiến em càng chú ý anh hơn.
![](http://kenh14.vcmedia.vn/dFA1h4NbbYTlOwJMCD6L9pkFEdP9ZY/Image/2015/01/W3/ava-78900.jpg)
Vội ngồi vào một chiếc bàn học sau anh, em đảo mắt chú y quan sát tất cả mọi thứ xung quanh, trong lớp học toàn nam số lượng nữ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hy vọng trong môi trường mới đó em sẽ làm quen có nhiều kỉ niệm đẹp với mọi người trong lớp. Sau khi được thầy phân công chỗ ngồi, cuối cùng chúng ta cũng ngồi gần nhau.
![](http://imgs.myidol.com.vn/Share/Image/2015/01/13/qin1421134547-234146259.jpg)
Ngày học đầu tiên trong khối 3, chàng trai đầu tiên em ngồi cạnh, người đầu tiên em chú ý tất cả đều là anh. Ấy vậy anh chẳng biết em là ai, cũng chẳng nói chuyện gì cả. Em tự hỏi sau bao lâu anh sẽ ấn tượng em giống như em đang ấn tượng anh.
![](http://media6.tiin.vn/medias12/533b7277dfbf3/2015/01/12/ad51487b-3f3f-4a9a-87bc-3098d8b9f9dd.jpg)
Tiết văn học buồn chán cũng đến, thầy gọi một bạn nam đứng dậy đọc một đoạn văn mẫu. Bất chợt giộng nói trầm thấp vang lên như một khúc nhạc du dương trong chiều mùa thu. Khiến em tỉnh cả ngủ, có lẽ với nhiều người đó chỉ là âm thanh bình thường của một giọng nam xa lạ nhưng với em nó là giọng đọc rất hay nhẹ nhàng và truyền cảm.
![](http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/dFA1h4NbbYTlOwJMCD6L9pkFEdP9ZY/Image/2015/01/W3/01-355bb/tieu-mac-senh-khien-tinh-dich-dai-hoc-tuc-tim-mat-vi-ghen.jpg)
Tầm mắt quét qua phát hiện ngưởi đó lại chính là anh. Có vẻ anh trong em là cục năm châm ( ion + ) khác phái hút được rất nhiều ( ion - )t ừ em. Em đã bị anh thu hút ngay lần đầu tiên trong lớp học ấy. Để rồi những cảm xúc dường như nhỏ nhặt ngày hôm đó đã khiến em càng muốn tìm hiểu nhiều hơn về anh.
Anh chàng bạn thân đầu tiên của em.
Không phải ngẫu nhiên vô tình đã cho chúng ta những kỉ niệm tuyệt vời không bao giờ có thể quên được. Ví như ngày đầu tiên em gặp được anh ấy.
Yêu anh người bạn đầu tiên của em và người bạn thân khác phái đầu tiên của em.