Đăng bởi Marry Doe - 14/05/2016 | Lượt xem: 5227
Cầu hôn là một thể lệ của tình yêu
Em à, anh thấy em là người xấu xí nhất mà anh từng gặp đấy. Anh khuyên em hãy lấy anh đi nếu không thì sẽ không ai chịu lấy em đâu.
Anh xin đầu hàng rồi! Chỉ cần mỗi ngày được ăn cơm do em nấu mà thôi.
Khi anh 100 tuổi, anh đã là ông lão râu tóc bạc phơ. Và bà lão ngồi bên cạnh anh lúc ấy chính là em. Hãy cùng anh bắt đầu cuộc hành trình đến lúc 100 tuổi được không em?
Anh đã chờ đợi từ rất lâu để chúng mình cùng trao cho nhau nhẫn cưới. Bây giờ anh không muốn chờ đợi nữa vì anh nghĩ rằng đã đến lúc chúng mình thuộc về nhau mãi mãi. Em hãy đến nhà anh ở đến hết đời nhé.
Em có muốn khi chết đi sẽ có tên trong gia phả nhà anh không? (st)
Anh muốn em sẽ sinh cho anh những nàng công chúa và hoàng tử đáng yêu. Em đồng ý làm việc cao cả đó chứ? Nếu đồng ý thì xin em hãy đeo chiếc nhẫn này nhé.
Trong cuộc đời ta sẽ gặp được 3 người rất quan trọng. Người thứ nhất là người mình yêu nhất. Người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là người bạn đời của mình. Em àh, e chính là người thứ 3 đã nhẫn tâm phá hoại cuộc đời của anh đấy.
Em muốn làm vợ anh hay muốn làm siêu nhân Gao? (Dẫn nàng lên sân thượng khách sạn cao tầng, và cùng ngắm sao ban công... rồi túm chặt 2 vai nàng thổ lộ) (ST)
Có anh chàng nào đã từng cầu hôn rồi vậy, có thành công không đó? Nếu đã thành công thì hãy chia sẻ kinh nghiệm cho những chàng trai khác học hỏi nhé.