Đăng bởi Marry Doe - 15/02/2015 | Lượt xem: 1388
Người em chọn rất hiền lành và ngoan nhưng hình như lựa chọn này lại không dành cho em!..
Người em chọn rất hiền lành và ngoan nhưng hình như lựa chọn này lại không dành cho em!
Từ khi biết em hình như anh bị chứng đãng trí bất thình lình. Sinh nhật em, anh ta quên với lý do việc bận không đủ để suy nghĩ đến em! Noel cũng vậy, nhịn cả lời chúc, tết vẫn như không. 14.2 cũng không một lời gì cả. Lướt web thấy người ta đối xử với người yêu, vợ con như thế nào mà anh không biết! Em cũng là con gái, cũng muốn được như vậy. Chỉ cần lời nói mà với anh ấy khó thế sao? Em cứ nghĩ ngày ngày gặp nhau nói chuyện qua lại vài câu cũng không khác người dưng là mấy, còn chẳng bằng bạn bè của em đó anh! Hay tình yêu anh dành để nói cho người khác? Thôi, coi như em vẫn là phụ nữ độc thân đi vậy!
Cuộc sống phải do cả đôi bên vun đắp vậy mà cái gì anh ta cũng nói "tùy em". Hóa ra mọi chuyện anh muốn em quyết hết phải không? Cảm giác của em muốn chia tay anh ngay bây giờ. Thời gian qua cứ là mây khói tan đi là hơn. Em muốn làm một phụ nữ độc thân không ưu phiền!