Đăng bởi Marry Doe - 15/02/2015 | Lượt xem: 1724
Nếu yêu thương trao đi quá nhiều, điều đó đồng nghĩa với việc yêu thương đó chẳng bao giờ được đáp đền một cách trọn vẹn.
Đàn ông thật kỳ lạ khi yêu thì họ rất nhiệt tình sốt sắng,nhưng khi cá đã câu được rồi thì họ lại thờ ơ,thì lúc đó người Phụ nữ lại chính là người lo lắng quan tâm nhiều hơn. Đàn ông lại "làm biếng" sáng tạo ,"làm biếng "quan tâm. Phụ nữ lại quan tâm quá mức từ cái ăn cái ngủ của người yêu mình. Quan tâm quá đến mức đàn ông cảm thấy chán ghét vì cảm thấy bị ràng buộc,mất tự do.
Người đàn ông của tôi cũng vậy khi yêu anh cũng rất nhiệt tình quan tâm rất nhiều đến tôi ,hầu như là mọi thứ như tôi dẫn ở đâu làm gì ,hôm nay ăn gì có ngon không,ngủ ngon không,đã ăn sáng chưa ,ăn gì ? Nhưng khi kết hôn được khoảng nửa năm mọi thứ bắt đầu thay đổi dần. Và tôi biết đó là lỗi của tôi chứ không ai khác cả. Tôi quan tâm đến chồng quá nhiều,quan tâm và làm hết mọi thứ mà tôi có thể làm được cho chồng và nó đã sinh ra tính ỷ lại ở chồng tôi. Như việc ăn uống ,quần áo ...và tôi muốn anh tự làm mọi thứ của mình nhưng anh không làm. Tôi chán nản và tôi phải thay đổi anh . Tôi vẫn biết mọi việc của anh tôi vẫn quan tâm lo lắng đến anh rất nhiều nhưng tôi giả vờ không quan tâm đến , anh nói gì tôi cũng "uh "cho qua chuyện. Và anh lúc này mới để ý đến những gì tôi làm và những việc tôi nói. Bởi vì anh thấy khác với mọi ngày ,vì mỗi ngày tôi rất quan tâm chăm sóc anh nhưng hôm nào đó tôi khác khác một chút là anh bắt đầu hụt hẫng và anh mới chịu quan tâm đến tôi.
Nếu yêu thương trao đi quá nhiều, điều đó đồng nghĩa với việc yêu thương đó chẳng bao giờ được đáp đền một cách trọn vẹn.
Sự “chăm sóc đặc biệt” đó chính là cách bạn hủy diệt nhu cầu được là chính mình của người mình yêu. Đó là câu nói mà tôi phải khắc cốt ghi tâm để mình được chồng quan tâm và chăm sóc nhiều hơn và để anh được là chính mình
![](http://giamcanantoan.com/images/Ngoc/THANG%206/6.27/khi-nguoi-yeu-cu-moi-du-dam-cuoi-1.jpg)