Đăng bởi Marry Doe - 10/04/2015 | Lượt xem: 1282
Cafe nóng em đợi anh- chồng tương lai của em ạ...........
Chồng tương lai của em, không biết giờ anh đang làm gì nhỉ! Hôm nay bắt đầu cái lạnh của rét nàng Bân rồi, thời tiết thật buồn cười anh nhỉ, mới hôm qua còn nắng to vậy mà hôm nay lại lạnh đến buốt hết chân tay thế không biết. Trời lạnh như thế này chỉ muốn được vùi đầu vào ngực anh rồi cuộn tròn trong chăn ngủ thui chẳng muốn đi làm tẹo nào cả!
![](https://40.media.tumblr.com/tumblr_m3m5q5nutr1ru5t1ho1_500.jpg)
Không biết anh giờ đang làm gì nhỉ? Có phải sưởi ấm cho bàn tay lạnh buốt của cô nào không? Anh quan tâm đến mọi người như thế là tốt nhưng đừng quan tâm nhiều quá nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe của bản thân anh nữa đấy. Mà em bảo này có cô nào đòi đi ăn kem trời lạnh thì cũng đừng đi anh nhé. Ăn kem trời lạnh mới thưởng thức được hết vị ngon của kem nhưng cũng dễ bị viêm họng lắm. Em chỉ cho phép anh đi với mình em thôi vì em là vợ tương lai của anh mà.
![](http://two.byu.edu/wp-content/uploads/2014/10/iStock_000042895734Large-795x350.jpg)
Mà em bảo nữa này, hôm qua cái ổ điện phòng em hỏng em phải tháo ra tự sửa đấy nhưng loay hoay mãi 1 lúc mà nhìn cứ như ma trận đấy, khi nào cưới về rồi thì anh phải sửa nhé em sẽ ngồi bên làm phụ tá cho anh. Sẽ nhanh nhảu chạy đi tìm những thứ mà anh cần, khi mồ hôi chảy trên gương mặt anh em sẽ lau khô đi, em sẽ ôm anh và hôn nhẹ má anh nói "chồng em giỏi thế".
Mỗi buổi đi làm về em sẽ đi nấu cơm còn anh sẽ là phụ bếp nhé. Đừng mong có chuyện về nhà ngồi đọc báo hay chơi game mà để em lú húi một mình trong bếp nhé "Mơ đi cưng hehe" em lấy chồng về là để san xẻ chứ không phải là lấy về để trong tủ kính đâu nhé chồng.
![](https://2.bp.blogspot.com/-VwB_X_LUfg4/UZDeJ9ktDuI/AAAAAAAADtE/nSAJ5x8SlkE/s1600/Cuddling-sleeping-couple-hug-love-cute-bed.jpg)
Mà anh ơi! Mấy chậu hoa em trồng ở ban công ra nhiều hoa đẹp lắm nhưng lại có mấy con sâu đáng ghét em thì sợ sâu lắm huhu. Khi có anh rồi thì tiêu diệt chúng hộ em nhé. Vợ chồng mình sẽ cùng ra ban công vào mỗi buổi sáng để hít thở không khí trong lành và nhìn ngắm những chậu hoa xinh đẹp ấy. Còn buổi tối vợ sẽ pha cho chồng 1 cốc cafe nóng rồi 2 vợ chồng mình sẽ ngồi ngắm bầu trời đêm và kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong ngày nhé.
![](http://www.dailyhiit.com/hiit-blog/wp-content/uploads/2014/06/image1.png)
Vợ còn nhiều điều muốn nói lắm nhưng thôi chồng ạ, khi nào cưới rồi mình sẽ kể cho nhau nghe hàng ngày. Còn bây giờ, cũng muộn rồi trời thì lạnh nữa, chồng về ăn cơm thôi ông bà nội của Bông đang mong rồi đấy. Trời lạnh không nên ăn quán nhiều về nhà để cảm nhận được không khí ấm áp của gia định, chồng nhé. Còn vợ sẽ làm gì ư! Vợ sẽ ngồi đây uống cafe và đợi chồng nhé.... Hôn chồng. Moahhhhhhh