Tui với hắn quen nhau từ đầu năm lớp mười, tui kết hắn vì hắn trắng trắng xinh xinh, hắn không biết có kết tui không nhưng thôi cứ kệ, cua đi đã tính sau. Tui làm tổ trưởng, hắn là tổ viên, tui cua hắn theo cách của tui, vậy nên với quyền lực sẵn trong tay, tui cứ è tên hắn mà đì, nào là bắt lên tập mẫu thực hành các nghi thức đội, trực nhật lớp thì gán tên 2 đứa với nhau, tui chỉ việc đi sớm chỉ đạo còn quét lớp, dọn bàn hắn bao kê hết. Hắn ngoan hiền, dễ dụ khi toàn bị tui bắt nặt. Thế mà hắn lại bị tui làm cho đỗ gục lúc nào không hay. Sau ván cờ ca rô tui bị thua, gặn mãi mà hắn không thèm nói ra yêu cầu, chờ mãi cũng sốt ruột nên tui phán liền:
thế ông thích tui ah, tui cũng thích ông đấy. Thế là từ đó hai đứa thành một cặp bài trùng.
![](https://scontent-b-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/1904272_780834928646486_6823446262706870010_n.jpg?oh=478d7d91a7bbb118814979f5bdf682a8&oe=55441162)
Hai đứa yêu vui lắm, cứ ông - bà tui tui, đi học thêm, đi học chính cũng dính lấy nhau. Cái xe đạp cọc cạch ấy mà tui đã đèo hắn không biết bao con dốc, chỉ vì sợ thiên hạ dị nghị con trai chở con gái là yêu nhau, nên tui đứa con gái tóc ngắn, da đen phải è cổ chở hắn - thằng con trai trắng trắng xinh xinh. Hai đứa yêu nhau nên ham chơi lúc nào cũng kiếm cớ để gặp nhau mà không biết làm thế nào, thế là toàn bày trò kéo mấy đứa trong lớp đi chơi suốt, cứ kéo nhau hết đến nhà đứa nọ nấu khoai, lại kéo đến nhà đứa kia làm mít trộn, còn lừa cả thầy giáo chủ nhiệm đi duyệt tập văn nghệ để dẫn thầy đi chạy còng dưới biển ( vì thầy mới vừa ra trường thực tập tại trường xong là được giao chủ nhiệm lớp tui ngay nên thầy dễ bị dụ hì hì). Khi về thầy bị hội đồng nhà trường bắt viết kiểm điểm, nhưng vẫn cười tươi với lũ học trò nghịch ngợm. Và trong các cuộc đi chơi nào cũng không thể thiếu hai gương mặt tiêu biểu là tui với hắn, cứ thể vừa là bạn vừa là người yêu vui đáo để ông nhỉ.
Cơ mà hè đến nhanh quá, tui với hắn yêu nhau chưa hết mấy con trăng thì đã chia tay cũng vì cái lý do khá hợp thời lúc lúc bấy giờ đó là "Ba tui kêu còn nhỏ lo học không được yêu đương lung tung". Thế mà chia tay thật chứ :(, cũng buồn lắm cơ, phải mất mấy tuần không ăn nhiều, ngủ nhiều vì còn để thời gian luyện phim cho bớt buồn. Thế rồi 3 năm cấp ba cũng trôi qua nhẹ nhàng với chuyện học hành thi cử, chẳng đứa nào nhắc đến đứa nào chỉ là âm thầm quan tâm nhau, lặng thầm nhìn nhau trong cuộc sống ( vì lúc này bị chia lớp không còn học chung nữa chứ không thôi cũng tái hợp mấy lần ông nhỉ).
Yêu lại từ đầu tập 1:
Khi vào đại học tui lại cua hắn lần nữa, vì lần này đi học xa, nhớ nhà nên thôi thì cua lại có bạn có bè tâm sự cho đỡ buồn ông hỉ. Thế là hai đứa lại yêu nhau, vì hắn mãi thế luôn bị con bé vừa đen vừa xấu như tui bắt nạt. Cũng như kịch bản cũ, cũng ăn rồi toàn bày trò tụ tập bạn bè vui chơi, từ Sài Gòn chợ bé đến Vũng Tàu, Miền Tây, nơi nào cũng dán dấu chân hai đứa, yêu nhau vui thế sao mình lại thích chia tay nhỉ. Lần này cũng vì lý do học tập, tui lại rời bỏ hắn, để mình hắn lẻ loi. Mỗi lần hai đứa buông tay nhau là mỗi khoảng lặng, đây không hẳn là sự chệch nhịp của trái tim yêu thương mà chỉ lạ sự ngưng đọng thời gian cho từng khoảnh khắc đẹp. Hai đứa vẫn song song nhau sóng bước trong cuộc sống, trên hai còn đường chưa gặp được giao cắt. Đôi khi yêu nhau quá mình cũng muốn chia tay hay sao ấy ???
Yêu lại từ đầu tập 2:
Ắt sẽ có người nói yêu gì mà lắm thế, có thực là yêu không? hay chỉ là cảm xúc thoáng qua khi ở giữa cô đơn của bộn bề cuộc sống. Nhưng sẽ chẳng ai hiểu khi con tim yêu là thế nào. Thời gian trôi qua với bao dấu ấn của tuổi trẻ, mỗi đứa vẫn sống với đam mê và tuổi trẻ của riêng nhau, tui vẫn luôn dõi theo từng bước chân của hắn. Hắn không bên cạnh nhưng luôn là người đầu tiên xuất hiện khi tui gặp khó khăn. Tốt lắm, cần nhau lắm, yêu thương lắm nhưng sao lại không muốn gắn kết với nhau. Tui và hắn lại thử xác định cảm giác của mình khi bên cạnh yêu thương khác (một thử thách khá mạo hiểm). Những cảm xúc có thể mới lạ hơn, thú vị hơn nhưng vẫn không thể thay thế nhau trong tim. Để rồi đến giới hạn tui đã nhận ra, chỉ có hắn mới cho tui trọn vẹn nhất của mọi cảm xúc, hắn - thằng bạn thân, hắn - người tình diệu dàng, hắn - người anh bằng tuổi, hắn - trọn mọi cảm xúc trong tim tui. Vậy mà đã có lúc tui đánh rơi hắn để hắn đi quá xa, cái với tay níu lại là chưa đủ.
Tập cuối cho một hạnh phúc mãi mãi
Duyên do trời định, phận do người tạo, hạnh phúc do chính mình nắm bắt
Em đã trưởng thành hơn với những cảm xúc của mình, đủ trưởng thành để xác định cho mình một người sẽ cùng em đồng hành trong cuộc sống này, người cho em cảm xúc nhẹ nhàng khi ở bên, thoải mái cười, thoải mái khóc, thoải mái bày tỏ cảm xúc, người mà khi bên cạnh em được là chính em. Và em đã quyết định, cầu hôn anh ngay cả khi anh đang hạnh phúc ở bên người khác. Đó là điều khó khăn nhất với em, giữa quyết định nắm giữ hạnh phúc của mình hay trao anh cho người khác. Em đã được sống thực với những cảm xúc của mình, yêu hết mình. Em đã biết đến dịu dàng chứ không còn là con bé ương bướng của ngày xưa nữa. Em đã biết vì ai đó để thực sự hi sinh, đã cảm nhận được yêu và đau là điều hạnh phúc, vì nó cho em biết là em vẫn đang sống chứ không phải chỉ đang tồn tại. Em đã biết nếu tự do phiêu du cuộc sống một mình thì sẽ không còn thú vị nữa nếu không có anh bên cạnh… Đó là tất cả những điều hạnh phúc mà em đã nhận được, mỗi cung bậc cảm xúc của cuộc sống, mỗi thời khắc đi qua, em đều trân trọng và không hối tiếc. Nếu thời gian có quay trở lại em vẫn sẽ như thế vì những điều đó đã cho em sự trưởng thành, cho em cảm xúc chân thật nhất về anh - người mà em mãi vùi dập :v. Trời đã tạo duyên cho em gặp anh, phận đã thử thách anh và em, nên hạnh phúc này em quyết cùng anh nắm giữ. Để rồi sau bao cố gắng em và anh đã thực hiện được lời hứa của 11 năm trước "Sau này tui cưới ông nghen".
P/s về vợ cùi mía và chồng cùi bắp
Đặc tính của chồng cùi bắp: Thích dọa vợ, Thích dìm hàng vợ, Thích chọc đến lúc vợ phải vừa khóc vừa cười
Đặc tính của vợ cùi mía: Thích nhìn chồng nấu ăn, thích đành hanh với chồng
Điểm chung: Ham ngủ, xem phim hài, thích phượt, hay nói những điều giống nhau cùng một thời điểm, thích ngắm trai xinh gái đẹp hehehe
Dấu ấn: Vợ là người tỏ tình, vợ là người cầu hôn, chồng chỉ việc lặng thinh và gật đầu. Yêu từ năm lớp 10 sau bao mùa yêu và chia tay đến năm lớp 21 mới chính thức trao nhau nụ hôn đầu tiên :).
Happy ending sẽ diễn ra vào ngày 0
9/01/2015 sắp tới.
Đặc điểm nhận dạng:
Vợ: đen, lùn, mặt mụn
Chồng: trắng, không cao, mặt láng o