Thanh toán

Say...là vấn đề của đàn ông. Nhưng trách nhiệm và suy nghĩ lại là của phụ nữ..

Đăng bởi Marry Doe - 31/10/2014   |   Lượt xem: 801

Chỉ có thể là yêu thôi

Say... Hôm nay lại là một ngày nữa anh say, e lại là người đi cùng và đèo anh về nhà. Cảm giác nó khác rồi, cảm thấy sức khỏe của mình không thể cứ tiếp tục như vậy nữa. Hơn nữa lại có cảm giác buồn, buồn vì mình hay buồn vì ai? Em muốn một cuộc sống nó thay đổi theo hướng tích cực. Gần 3 năm ta yêu nhau rồi, biết nói sao? Năm thứ 1 có thể ta vẫn còn trẻ thời gian để chơi là chủ yếu, mọi thứ chẳng lo nghĩ gì cả, tự nghĩ là có sức khỏe, chơi đã. Năm thứ 2, cuộc sống không như ai mong đợi, mọi việc cứ dồn dập có thể nói là chẳng có gì suôn sẻ đến với chúng ta từ tình cảm đến công việc. Nhưng vẫn cố gắng để vượt qua được. Lúc đó a có thể chơi, có thể sai, hay có thể nói a được phép sai, sai rồi biết để sửa, kinh nghiệm cuộc sống. Năm thứ 3, qua hẳn 2 năm rồi, chơi cũng nhiều rồi, sức khỏe phá cũng khá nhiều rồi, cuộc sống bớt được ít gánh lo. Nói là giàu thì không phải, nói là nghèo thì không hẳn, nói là thiếu thốn thì không đâu, dư thừa thì không đúng, mà giờ chỉ là vừa đủ, đủ theo nhu cầu cá nhân. Gần hết 3 năm rồi, sắp sang năm thứ 4 rồi, e nghĩ a không thể và không được sai lầm thêm gì nữa, là lúc mà phải biết lo cho gia đình của mình rồi, lo cho gia đình riêng của mình, rồi lo cho cả gia đình chung nữa. Chơi cũng khá nhiều rồi, giờ là lúc mà cần phải có cái gì đó chắc chắn cho riêng mình... Cũng là cho bố mẹ và cho cả em nữa... Dù sao thì e vẫn luôn bên anh ty ạ.

Bình luận

Viết Đánh Giá
N
Đồng í, hehe, lấy về nhiều tinh hoa mới bộc lộ rõ. Nhưng yêu lắm thì phải làm thaoooo ^^
P
hihi, khi yêu bao điểm xấu cũng là là điểm đẹp, khi cưới nhau rồi sẽ khác ^^
N
nhưng nhiều lúc bực muốn uýnh cho đỡ bực b ah. :D
D
:) khi đã yêu rồi thì dù có bao điểm xấu của họ ta vẫn yêu :)
N
^^
N
like