Đăng bởi - 26/12/2016 | Lượt xem: 1057
Tâm lí phụ nữ khi yêu. Chắc không bài giờ hiểu hết được...
Tình yêu – một thứ tình cảm đặc biệt mà ai rồi cũng sẽ trải qua trong đời. Đối với cuộc đời của một người con gái, tình yêu đối với họ chính là lẽ sống, niềm hi vọng để họ có những ước mơ về việc xây dưng một tương lai mới với tổ ấm nhỏ của mình.
Tình yêu với con gái đến thật tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng cũng thật nhiều cung bậc cảm xúc. Con gái khi yêu là xinh đẹp nhất và cũng là ngốc nghếch nhất. Khi yêu thật lòng, con gái dường như có thể thay đổi mọi thứ của bản thân vì người mình yêu, kể cả những điều ngu ngốc nhất. Cô ấy gần như không cần biết tình yêu đó là đúng hay sai, chỉ cần yêu và yêu, chỉ cần biết đó là người cô ấy yêu mà thôi.
Tình yêu vừa mới bắt đầu, người con gái trở nên mơ mộng, tâm hồn bay bổng, thích sự lãng mạn từ người yêu của mình, tâm tư, tình cảm của cô ấy đều dành hết cho đối phương. Cô ấy thích được gặp mặt, được nói chuyện hằng ngày với người yêu. Chỉ một vài cử chỉ yêu thương trìu mến của đối phương, cô ấy cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất đời này. Mỗi ngày, cô ấy chờ đợi tin nhắn của người yêu, chờ đợi cuộc gọi từ đối phương, kể về những câu chuyện vu vơ nhưng đó lại là niềm vui hằng ngày. Mỗi sáng thức dậy nhận được một lời chúc “buổi sáng tốt lành” hay “ngủ ngon”, một cảm giác lâng lâng, hạnh phúc khó tả. Cứ thử cảm nhận một ngày không nhận được những dòng tin nhắn ấy, cả ngày hôm đó cô ấy sẽ rất khó chịu, một cảm giác trống vắng tận sâu trong tâm hồn.
Một người con gái khi yêu thật lòng, cô ấy có một lòng tin tuyệt đối vào mọi lời nói, lời hứa của đối phương. Không cần quan tâm người xung quanh nghĩ gì, nói gì, cô ấy chỉ tin rằng đây là người đàn ông tốt nhất mà mình là người may mắn có được để rồi từ đó tự suy tưởng, vẽ nên một tương lai xa xôi bên cạnh người ấy.
Người con gái khi yêu thật lòng, cô ấy chấp nhận mọi thứ từ anh ta, cố chấp rằng “không quan trọng quá khứ” của anh ta, chỉ cần biết anh ta “của hiện tại” mà thôi. Cô ấy chấp nhận tha thứ cho mọi lỗi lầm của anh ta. Mỗi lần giận dỗi, con gái thường giận hờn, làm đủ “trò” để gây sự chủ ý từ người yêu và rồi chỉ cần một lời xin lỗi, hay một câu nhắn “mùi mẫn”, bất giác cô ấy sẽ mỉm cười.
Trái tim của người con gái khi yêu dù có cứng rắn, mạnh mẽ đến mức nào nhưng khi đứng trước người mình yêu, họ đều trở nên yếu đuối. Chỉ cần một nhẹ nhàng, ân cần ở bên cạnh yêu thương, chăm sóc, cô ấy liền dựa vào người con trai đó. Đó có thể là một cá vuốt tóc nhẹ, một cái ôm hay một cái hôn dịu dàng là một cảm giác được che chở, được bảo vệ càng làm cho cô ấy hạnh phúc.
Tình yêu đối với con gái đôi khi còn là sự ích kỷ, chiếm hữu. Trong mắt cô ấy chỉ có một người và cô ấy cũng muốn trong trái tim đối phương cũng chỉ có cô ấy mà thôi. Sẽ là “ghen tuông” khi đối phương ngắm nhìn hay khen một cô gái khác mà không phải là mình. Điều đó chứng mình rằng cô ấy muốn trái tim kia chỉ tồn tại hình bóng của mình mà thôi.
Con gái khi yêu thật lòng luôn tìm mọi cách để xây dựng một tình yêu trong sáng, trọn vẹn nhất. Cô ấy biết rằng tình yêu là khó tìm nhất trong đời, đi được cùng nhau đến tận cuối con đường là cả một quá trình cố gắng của cả hai. Khi tình yêu rơi vào sự bế tắc, con gái sẽ tìm mọi cách níu giữ tình yêu của mình – đôi khi có cả sự mù quáng... nhưng để làm gì khi tất cả chỉ là vô vọng bởi vì tình yêu đó đã thật sự kết thúc.
Và rồi quyết định của cô ấy là để cho người đó ra đi. “Chia tay” không có nghĩa là hết yêu mà bởi vì còn quá yêu và cũng đã quá đau khi níu kéo một tình yêu không còn là của mình, cô ấy chấp nhận để anh ta ra đi. Yêu thương qua đi chỉ còn lại là nỗi đau, người con gái gặm nhấm nỗi đau riêng mình không biết cho đến khi nào mới có thể quên được.
Nhưng chắc chắn một điều, cô ấy không hối hận vì đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của cô ấy. Cô ấy cảm ơn, cảm ơn vì người ấy đã giúp cô biết thế nào là yêu thương một người, là hạnh phúc, là giận hờn, và là những nỗi đau trong tình yêu.
Con gái khi yêu ngốc vậy đó!
