Thanh toán

Tâm tư của con gái

Đăng bởi Marry Doe - 15/04/2015   |   Lượt xem: 1717

Sẻ chia...điều tuyệt vời nuôi dưỡng tình yêu

Con gái thật nhiều cảm xúc. Lo lắng, suy nghĩ, tính toán mọi thứ từ hiện tại tới tương lai. Nhiều khi chu đáo quá, lên kế hoạch kỹ càng, và cố gắng thực hiện kế hoạch đó. Thực hiện được thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng nếu... không được thì lại buồn. Nhiều khi thái quá lại làm mình trở thành người chỉ đạo, chỉ đạo cả tình yêu của mình, làm cho chính người yêu trở nên mệt mỏi. Đó là sai lầm không nên có, và có ai đó đang mắc chứng bệnh này thì hãy cố gắng chữa nhé.

Khi con gái làm được thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng nếu... không được thì lại buồn Khi con gái làm được thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng nếu... không được thì lại buồn
Đứng trước hôn nhân, ai cũng lo lắng, nhưng sự lo lắng đó nên dành cho cả 2 đứa. Ai nhiều thời gian hơn thì lo nhìu hơn chút. Ít thời gian hơn thì cố gắng giúp đỡ nhiều nhất có thể. Lo toan công việc, dù to dù bé, chẳng nên phân ra con trai con gái để làm gì. Khả năng làm được việc gì thì làm việc đó. Để cả 2 cùng lên kế hoạch cho tương lai, sẽ tốt hơn cho hạnh phúc lâu dài rất rất nhìu. Nếu một mình lo lắng mọi điều sẽ rất mệt và rồi cũng chẳng thể thực hiện được. Đôi khi làm mối quan hệ của 2 đứa trở nên căng thẳng.
Đứng trước hôn nhân, ai cũng lo lắng, nhưng sự lo lắng đó nên dành cho cả 2 đứa Đứng trước hôn nhân, ai cũng lo lắng, nhưng sự lo lắng đó nên dành cho cả 2 đứa
Khi tôi sốt sắng lo mọi thứ, anh cứ thảnh thơi chẳng suy nghĩ gì. Rồi thời gian qua đi, tôi không muốn nói tới vấn đề đó nữa thì anh lại là người lo lắng. Anh lo tính tôi còn nhiều khuyết điểm, sợ vào hôn nhân sẽ nhiều khó khăn, anh lo tìm nhà tìm đất, để hai đứa có chỗ chui ra chui vào, anh lo tiết kiệm, tính kế hoạch tương lai để có thêm thu nhập cho cuộc sống. Lúc tôi mệt mỏi công việc, chẳng muốn nghĩ gì nữa, anh đã nhắn tôi: "Thôi không sao. Có anh đây rồi". Anh nói tôi: "Cố gắng lên, chuyện gì cũng có cách giải quyết hết. Miễn là không được lo lắng, mất niềm tin". Tự dưng, tôi thấy ấm lòng và muốn trào nước mắt. Bởi, có lẽ điều tôi đang tìm kiếm bấy lâu, chính là anh của lúc này :)
Cứ thoải mái sống, vui vẻ, rồi mọi việc đều sẽ tốt đẹp hết thôi Cứ thoải mái sống, vui vẻ, rồi mọi việc đều sẽ tốt đẹp hết thôi
Tự nghĩ, có lẽ không nên gồng mình quá, không nên nghĩ nhiều và ôm đồm quá. Nếu cứ tính toán và tỏ ra đảm đang, thì anh đâu cần lo cho tôi nữa. Lại làm mình thêm già, thêm cau có, nhăn nhó khó tính. Vì vậy, cứ thoải mái sống, vui vẻ, rồi mọi việc đều sẽ tốt đẹp hết thôi ^^

Bình luận

Viết Đánh Giá
N
Cứ sống vui, sống khỏe rồi điều tuyệt vời sẽ tìm đến bạn
T
:)
T
Sẻ chia...điều tuyệt vời nuôi dưỡng tình yêu, mình thấy câu này đúng và thực sự ai cũng cần nó
T
^^
T
Và đám cưới là của cả hai người nên hãy cùng nhau lo lắng
T
Cứ thoải mái sống, vui vẻ, rồi mọi việc đều sẽ tốt đẹp hết thôi