Thanh toán

Thơ chúc tết anh xã

Đăng bởi Marry Doe - 17/02/2015   |   Lượt xem: 1111

Năm hết tết đến chúc hết người này người kia mà quên mất một người quan trọng ,nay muốn Blog Marry gửi đến ông xã iu của em bài thơ chúc tết ,đọc xong nhớ làm theo thì vợ sẽ iu chồng nhiều

Chúc chồng êm ả .



Đôi ngả đường đi



Say biết lối về



Không đề, không thuốc



Tiền lương thì biết 



Vun vén gia đình



Giúp vợ đẹp xinh



Nuôi con, dạy cái



Không rượu, không gái



Không trái lời thề



Chồng bớt bộn bề



Im lìm giấc ngủ



Không còn ngáy gỗ



Không cỗ bê tha



Vợ người nết na



Không bình, không ngó



Lúc vợ khốn khó



Chồng biết sẻ chia



Cắt tỉa râu ria



Khi đi cùng vợ



Không được mắc nợ



Không nhớ tình xưa



Không được đi trưa



Chiều về tối mít



Phải im thin thít



Lúc vợ nổi điên



Cấm được liên thiên



Vợ mình này nọ



Đi mưa về gió



Sức khỏe dẻo dai



Bền bỉ hai vai



Cả nhà nương tựa



Chúc chồng thêm nữa



Năm mới thăng quan



Phú quý giàu sang



Vợ chồng cùng hưởng



Nếu mà được thưởng



Mang về còn nguyên



Như thế vợ thương



Yêu chồng nhất nhất!







 


Bình luận

Viết Đánh Giá
T
Hy vọng sẽ được như thế e
T
Hy vọng là thế Gấu Mun à
T
để dành tết sang năm My Love nhé
M
bài thơ thật là hay, tiếc là đã qua tết rôi không chi là mình cũng sẽ tặng anh xã mình đó.
G
thật là biết nhắc khéo anh xã ghê. thế này thì anh nào cũng ngoan hết luôn
T
Thơ hay quá c ui, đảm bảo ck nghe đc bài này sẽ là ck ngoan, ck giỏi trobg tết này và sau này nữa