Đăng bởi Marry Doe - 30/07/2015 | Lượt xem: 668
Mọi thứ không còn như trước nữa rồi ak, đánh đổi tất cả cho sự vội vàng quá vội ấy.
"9h sáng bố anh gọi mày về nhà ký giấy từ mặt nhau" cái tin sét đánh ngang tai khiến em thấy giật mình vô cùng em hoảng sợ và hoang mang tuyệt độ. Trước mẹ anh là người ủng là người vun vén thì giờ lại chính là mẹ anh là người khơi nguồn mọi vấn để.
Em ko biết là mình nên rời đi để cho anh không phải đối mặt điều đó hay là bên anh lúc này để anh vượt qua mọi thứ nữa anh ak. Em phải làm sao đây khi mọi thứ càng ngày càng rắc rối và vo viên lại với nhau.Em ko sợ gì cả , mọi người gặp em có hỏi về anh em cũng mỉm cười trả lời mà, họ có nói gì đi chăng nữa em vẫn mỉm cười .Phải yêu anh đầy gian khổ nhưng e chẳng sợ bằng việc anh đang không còn can đảm nữa.
Em phải làm sao đây mọi người ?