Đăng bởi Marry Doe - 27/10/2014 | Lượt xem: 1141
Kể ra hơi ngại. Bạn trai tớ có tính tham ăn, nói cách khác là đam mê ăn uống quá độ. Nhiều hôm không thể hiểu nổi vì sao vừa ăn tối xong lại có thể xem Gordon Ramsay nấu ăn trên Youtube, vừa xem vừa nuốt nước bọt ừng ực.
Bọn tớ thuê nhà tại Paris, mà tại đây có bếp chung với cả nhà, mùa đông thì bật sưởi đóng cửa kín mít, mở cửa ra rất lạnh. Hôm nào chẳng may, trong bếp có đủ nguyên liệu, 11h đêm bạn ấy cũng sẵn sàng nấu nướng. Cả đêm ấy thì thôi rồi nhà đầy mùi thức ăn, không thể ngủ được.
Đáng yêu ở chỗ là nếu hôm nào tớ chỉ cần buột miệng nói "Em đói" thì kể cả đang là 2 hay 3h sáng cũng lục đục dậy nấu ăn, hôm thì làm khoai chip nướng, hôm thì rán gà xong mang vào tận chăn. Thích lắm đấy!!!Cũng vì tại tớ buồn ngủ mà trời lạnh không muốn mò ra ngoài luôn.
P/s: 2 đứa tớ thuê nhà tại Paris ở riêng nhau, nhưng cuối tuần bọn tớ hay đến nhà nhau cắm trại chứ không phải sống chung luôn nha.