Đăng bởi Marry Doe - 25/07/2014 | Lượt xem: 949
Ngày cưới của Nhung và Thịnh, toàn bộ sảnh tiệc tại khách sạn được trang hoàng chuẩn bị cho Giáng sinh, càng làm lung linh thêm cho không gian tiệc cưới.
![](http://kisswe.com/wp-content/uploads/2013/12/32-1024x682.jpg)
Nhí nhảnh, trẻ trung, tươi tắn là những ấn tượng từ Nhung và Thịnh. Nhung và Thịnh lên kế hoạch cho ngày cưới từ trước cả nửa năm, tỉ mỉ và yêu cầu cao, thậm chí lên hẳn một kịch bản cho chương trình tiệc để có thể chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc cùng mọi người. Nhung và Thịnh yêu nhau không hề ngọt ngào quá xá đỗi theo kiểu truyện cổ tích, hay tình yêu sét đánh ầm đùng, mà cũng không hẳn là thể loại dạo này hay bắt gặp trên facebook “em cứ yêu anh thôi, thế giới để anh lo”. Hai người bắt đầu tăm tia người kia từ ngày đầu tiên đến lớp đại học. Nàng thì dị ứng với cái gu ăn mặc của chàng, nào là “chê trường dột hay sao mà đi học đội nón”, “mặc áo thì bẻ cổ nhìn thấy ghét”. Còn anh và nhóm bạn chung bàn lại vô tình để ý cô nàng sinh viên mới bước vào lớp, “nhìn dữ dữ mà cười...dễ thương”. Tới một ngày, anh mở miệng làm quen, câu chữ trôi tuột đâu mất tiêu, lại lóng ngóng như học sinh tiểu học giả bộ làm quen “Ủa, mình học chung hả?”
Yêu nhau bảy năm, trải qua không ít khó khăn, cách xa về địa lý, nhưng thời gian chứng minh cho câu “Có duyên có nợ xa cách cũng tìm về - Đủ yêu ta sẽ bên nhau mãi mãi”. Ngày cưới cũng là ngày Thịnh cầu hôn Nhung lại lần nữa, ai biểu hồi xưa cầu hôn mà không thấy nhẫn đâu. Những ai tham dự ngày cưới hôm đó đều được nghe lại câu chuyện “đưa đón 100 cây số một ngày” của anh mà ngưỡng mộ quá xá đỗi. Tỉ mỉ và chi tiết, cũng như gu thẩm mỹ cao và tinh tế, Nhung đặt may áo cưới của thương hiệu có tiếng, phù hợp phong cách trẻ trung và hiện đại. Nhung và Thịnh cũng đầu tư cho bộ ảnh cưới của mình qua hai chuyến đi Thailand và Singapore với một ekip photographer chụp hình chuyên nghiệp, cùng một bộ ảnh cưới phong cách tự nhiên thực hiện ở Quận 7.
Với tiêu chí thống nhất về ý tưởng, hình ảnh, thể hiện được tính cách hai bạn, Nhung tìm đến wedding planner trao đổi từ trước ngày cưới hơn nửa năm. Tin tưởng ekip, Nhung giao cho team thực hiện một chương trình ngày cưới như một buổi công chiếu phim The Proposal, dựa trên một chi tiết vui trong lần Thịnh cầu hôn Nhung mà thiếu nhẫn. Cho nên, thống nhất ý tưởng với wedding planner, ngày cưới của hai bạn sẽ có một đoạn teaser để giới thiệu nam nữ chính, sau đó là một phim ngắn theo đúng kiểu talkshow, hai bạn chia sẻ lại những điều đáng nhớ nhất về chuyện của mình.
Ngày cưới của Nhung và Thịnh, ngoài ý tưởng trang trí chính theo phong cách phim ảnh (movie-theme), wedding planner phân bố màu sắc theo phong cách nhẹ nhàng, không tập trung vào một bảng màu theo kiểu truyền thống, mà đi theo hơi hướng color-block với nhiều mảng màu nhẹ nhàng, xanh hồng vàng tím trắng, cũng như kết hợp các chi tiết khối hình học lạ mắt với nhau. Ngày cưới của Nhung và Thịnh, toàn bộ sảnh tiệc tại khách sạn được trang hoàng chuẩn bị cho Giáng sinh, càng làm lung linh thêm cho không gian tiệc cưới.
![](http://kisswe.com/wp-content/uploads/2013/12/5-1024x682.jpg)
Điều xúc động nhất trong ngày cưới, có lẽ là khi mọi người đang mê mẩn lẫn thích thú đoạn phim ngắn của hai bạn, thì Thịnh xuất hiện từ sân khấu, vừa bước dần về phía Nhung vừa hát lại bài hát mà hai người vô cùng yêu thích. Cả sảnh tiệc cùng ngạc nhiên và phấn khích chúc mừng cho hai bạn trẻ.
Tác phẩm bởi: K.I.S.S Wedding Event Planner
CDCR: Nhung & Thịnh
Theme: color block theo phong cách pastel
Full service: Wedding planning & Event.
Location: Lotte Legend Saigon