Đăng bởi Marry Doe - 23/10/2014 | Lượt xem: 969
Không quá mất thời gian để chần chừ, do dự, khi mà hai nửa tìm thấy nhau. Ngọc biết đó là định mệnh, là duyên phận.
![](http://kisswe.com/wp-content/uploads/2014/02/IMG_0158-1024x598.jpg)
Ngày nhận được mail của Ngọc là một ngày tháng sáu oi ả, còn cách ngày cưới của em hơn nửa năm trời. Lần đầu tiên gặp em, nhìn Ngọc chẳng khác nào cô bé học sinh cấp ba, nhí nhảnh, tươi trẻ, năng động, tóc búi củ tỏi, mắt to tròn lúng lính. Không có nhiều thời gian để chuyện trò, do Ngọc phải về Cần Thơ, mọi chuyện tâm tình hầu hết qua email, viber và tin nhắn. Câu chuyện của hai em là một câu chuyện thú vị.
Từng sống chung trong một mái nhà khi còn nhỏ, khi Ngọc còn là cô bé chập chững tập đi thì Hậu là cậu bé con sắp bước vào lớp một. Không có ước hẹn giữa những bà mẹ như trong các bộ phim mà chúng ta từng xem đâu nhé. Chỉ đơn giản là thế.
Rồi hai gia đình sống xa nhau, suốt hơn 17 năm lớn lên, Ngọc chưa có dịp gặp lại người anh thưở nhỏ. Hậu cũng sang Mỹ sống và làm việc. Cho đến một ngày tháng 4 năm 2013, Hậu có dịp về Việt Nam và gặp lại cô em gái nhỏ. Tình yêu luôn là điều kì lạ không thể lí giải được. Giống như trong hàng vạn người ta gặp, ta lại tìm thấy một người làm tim ta rung động. Giống như hai nhân vật chính của chúng ta, đi một quãng đường dài, rồi vì duyên số mà lại tìm thấy nhau. Không quá mất thời gian để chần chừ, do dự, khi mà hai nửa tìm thấy nhau. Ngọc biết đó là định mệnh, là duyên phận.
Ngày cưới của hai em phủ đầy sắc vàng, xen lẫn màu xanh non tươi trẻ. KISS cùng nhau dựng lại một góc nhà đầy hoa, với chiếc xe đạp trắng tinh khôi, những sợi đèn lơ thơ rủ xuống, lan toả cả không gian của khách sạn Ninh Kiều thứ ánh sáng ấm áp như chính tình yêu của hai em.
![](http://kisswe.com/wp-content/uploads/2014/02/1656044_10201452438775100_1222562529_n.jpg)
![](http://kisswe.com/wp-content/uploads/2014/02/1619271_10201452448255337_1607062596_n.jpg)
![](http://kisswe.com/wp-content/uploads/2014/02/Untitled-12-1024x575.jpg)
Ngày hôm ấy cũng là ngày mà team KISS nhớ nhất, vì chỉ còn vài ngày là nghỉ Tết. Cả team lên đường với một đống hành trang toàn trụ sắt, dây điện, bóng đèn và gần chục xô hoa lỉnh kỉnh. Ngày cuối năm, một chút xôn xao trong lòng, thêm cái lạnh 18 độ vào lúc tờ mờ sương, một chút lo lắng, một vài sơ suất vào phút chót, có những khoảng lặng team bất chợt nhìn nhau, rồi lại nhanh tay nhanh chân làm nốt công việc. Rồi sau đó cùng thở phào nhẹ nhõm, nhìn tác phẩm của mình mà thấy vui vui trong lòng.
![](http://kisswe.com/wp-content/uploads/2014/02/IMG_00831-1024x682.jpg)
![](http://kisswe.com/wp-content/uploads/2014/02/1234646_10201452438535094_148280122_n-300x300.jpg)
[Cần Thơ, tháng 1/2014]
Tác phẩm bởi: K.I.S.S Wedding Event Planner
------
CRCD: Trung Hậu & Mộng Ngọc
Concept: FAITH & LOVE Theme: Vàng - Xanh
Location: Ninh Kiều- Cần Thơ