Đăng bởi Marry Doe - 28/11/2014 | Lượt xem: 4176
Trong cuộc sống vợ chồng nhiều khi chúng ta cũng cần có sự đổi mới trong cách thức quan tâm và cũng như bày tỏ tình cảm.
Chiều nay đang lúc bực mình vì cho con ăn mà con không chịu ăn cứ chạy vòng vòng bỗng nghe tiếng chuông tin nhắn điện thoại. Lâu nay có mấy ai nhắn tin cho mình nữa đâu, nghĩ chắc là tin nhắn của nhà mạng như mọi khi nên chẳng vội lại xem.
![](http://d.f10.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/06/13/04/1338962645714119434_574_0.jpg)
Sau khi giải quyết xong vụ ăn uống của ông con, lại lục điện thoại xem thì bất ngờ khi thấy tin nhắn của ông bố: "Đang làm gì thế vợ yêu?". Hii! Chẳng biết sao hôm nay đi làm lại rảnh rỗi rồi sinh chuyện ngồi mày mò nhắn tin cho vợ thế nữa. Bình thường có rảnh cũng chỉ gọi điện cho vợ thôi mà. Vội nhắn tin lại cho chồng hỏi rõ nguyên do. Chồng nhắn lại: "Thích thế đó!". Vậy là hai vợ chồng vui vẻ đấu đá nhau bằng tin nhắn cho đến khi chồng có việc phải làm. Xong cuộc trò chuyện với chồng mình cảm thấy vui và phấn chấn lạ.
Đúng là trong cuộc sống vợ chồng nhiều khi chúng ta cũng cần có sự đổi mới trong cách thức quan tâm và cũng như bày tỏ tình cảm. Chỉ cần một tin nhắn của chồng thay vì điện thoại như vậy thôi cũng giúp mình thay đổi tâm trạng và nhận ra anh chồng mình đáng yêu ghê.