Đăng bởi Marry Doe - 15/04/2015 | Lượt xem: 835
Tình cũ dù là tình đẹp hay tình buồn dù là tình đau hay tình nồng thì khi tình cũ 'rủ' cũng đừng tới.
“Tình cũ”: Một cụm từ đơn giản nhưng đầy sức ám ảnh. Đó là người đã đi qua đời ta, dù đã từng hạnh phúc nhưng chắc chắn cũng không ít những đau khổ, bất hòa, tan vỡ. Khi mối quan hệ hiện tại không thể níu kéo được nữa thì hai người chia tay. Thế là thành " Người cũ - tình cũ"
Có “tình cũ” chia tay nhau thì suốt đời không nhìn lại, nhưng cũng không ít “tình cũ không rủ cũng tới”. Lý do thì nhiều, khi chia tay có bao nhiêu lý do thì khi quay lại cũng có ngần ấy, nhưng có bao giờ những người quay lại với tình cũ tự hỏi lòng mình rằng “Tôi đang lựa chọn bằng lý trí hay bằng con tim?” với người đã từng gây ra cho mình nhiều tổn thương, đau khổ.
![](http://img2.blog.zdn.vn/38957689.jpg)
Gặp lại người cũ đã là chuyện khó xử, nhưng yêu lại người cũ lại càng là chuyện khó xử hơn. Khi chia tay, cả hai đều rất dứt khoát với quyết định của mình. Nhưng không bao lâu sau đó, mỗi khi gặp lại, tình cảm khi xưa bùng phát, kỷ niệm cũ ùa về, sự nhớ nhung đã khiến hai người xích lại gần nhau và quyết định nối lại tình xưa. Việc đến rồi lại ra đi giống một thói quen hơn là yêu thực sự. Tình cảm mà, cứ bào mòn mãi thì cũng đến lúc cạn.
Khi yêu lại người cũ, hai người sẽ cảm thấy rất mãnh liệt lúc bắt đầu nhưng rồi những lý do lúc trước hai người vì nó mà chia tay lại bắt đầu lại khiến hai người sẽ lại tiếp tục chia tay.
Nếu lúc ban đầu hai người chia tay vì một lý do riêng nào đó mà cả hai vẫn còn rất yêu nhau , hoặc có những người quen nhau từ khi còn trẻ rồi chia tay hoặc có những trường hợp yêu nhau mà không đến được bên nhau. Sau này gặp lại có thể họ cảm thấy nghiêm túc hơn với tình cảm hoặc duyên số. Một số trường hợp ho rất hạnh phúc khi nối lại với tình xưa.
Nhưng nói chung thì cái gì đã đi qua thì không nên quay lại. Sống cuộc sống mới sẽ tốt đẹp hơn, thú vị hơn và không bị những kiểu "sợ" vì những lý do trong quá khứ lặp lại lần nữa với cùng một người.
Tôi chia tay với tình cũ không phải là hết yêu. Tuy không còn bên cạnh nhau nữa thì người cũ trong mắt tôi vẫn luôn đẹp đẽ. Thú thật là có trên một lần tôi có ý định quay lại với tình cũ, nhưng khi cân nhắc lại tôi nghĩ rằng khi chia tay đều có lý do của mình hoặc họ có lý do của họ và tôi tin lý do đó là đúng, nếu quay lại có thể vẫn vì lý do đó mà lại chia tay nhau tiếp, vậy thì chẳng phải mình lại dẫm vào “vết xe đổ” hay sao?
Và nếu chia tay nhau lần thứ hai thì hình ảnh họ chắc gì sẽ còn đẹp đẽ trong mắt mình như lần trước. Tất nhiên trong tình yêu, con tim thường quyết định cả lý trí, nhưng khi mọi chuyện đã có lý do để kết thúc, nếu mình muốn bắt đầu lại cái đã kết thúc ấy, thì cần suy nghĩ thật kĩ, hãy quyết định bằng lý trí nếu yêu lại người cũ, để con tim dẫn lối như lần đầu, nếu như bạn không muốn mình lại phán đoán sai một lần nữa.
Chia tay rồi, hãy để quá khứ ngủ yên. Khi chia tay bạn đã gặm nhấm sự nhớ thương người cũ rồi, và bạn đã vượt qua được vậy, và người cũ của bạn có cuộc sống hiện tại rất tốt. Thì hãy cứ như vậy đi!
![](http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/11/25/tinh-cu-khong-ru-cung-den-2.jpg)
Tình mình đã hết đường ai nấy đi
Cớ sao hôm nay bỗng nhiên quay về
Gặp nhau trên phố cuối đầu chào nhau
Ta chợt nhận ra trong trái tim ta còn yêu
Dù biết ai cũng tìm được hạnh phúc riêng
cũng biết quay lại đó là điều không thể
Mà sao chẳng thể dứt khoát người ơi
Có lẽ tại ta vẫn còn yêu nhau.
Thà cứ quên đi sao còn quay về đây chi
Gương đã vỡ tan cớ sao nay lại lành
Một phút thoáng qua cho đời ta nhiều âu lo
Tình cũ không rũ cũng đến là đây sao ?
Dù biết chúng ta chẳng quay lại được như xưa
Nhưng sao khát khao trái tim đang bùng cháy
Biết thế ngày xưa ta sống vì nhau hơn
Thì rằng hôm nay đã không phải đắng cay
Không phải nói muôn màng ...
![](http://image.phunuonline.com.vn/news/2014/20141114/fckimage/10632787_797675403586479_5781414589316054545_n.jpg)