Đăng bởi Marry Doe - 30/07/2014 | Lượt xem: 1051
Với những xúc cảm đầu tiên của thứ tình đầu, luôn là một trảng trời của một thời non nớt. Là cột mốc đánh dấu những chuyển biến tâm tư, thổn thức để lần đầu biết được cảm giác thích một người ra sao. Mà đến nhiều năm sau khi nhắc lại cũng có thể làm lòng ta lay động...
Một trăm phần trăm chị em phụ nữ đều thừa nhận rằng mối tình đầu dù đẹp hay không thì họ cũng không bao giờ quên được. Dù người đó có tệ bạc, đổi thay thì lòng họ luôn có một góc riêng dành cho người đó.
Dù thời gian có trôi qua, bên cạnh họ giờ đây đã có một mối tình khác thì khoảnh khắc nào đó của một cung bậc cảm xúc cũng có thể dẫn dắt họ trở về với màu thời gian xưa cũ. Ngay cả khi kết hôn, có gia đình hạnh phúc, họ vẫn mãi nhớ về mối tình đầu khi bất chợt nghe một bài hát cũ, lối đi xưa, hoặc một mùi hương đưa thoảng tất cả khoảnh khắc nhớ thương, hờn ghét, lẫn hận thù sẽ lập tức quay về trong chóp mắt.
Với những xúc cảm đầu tiên của thứ tình đầu, luôn là một trảng trời của một thời non nớt. Là cột mốc đánh dấu những chuyển biến tâm tư, thổn thức để lần đầu biết được cảm giác thích một người ra sao. Mà đến nhiều năm sau khi nhắc lại cũng có thể làm lòng ta lay động.
Tình đầu thường mong manh dễ vỡ, hầu như khó có thể cùng nhau tiến đến hạnh phúc với tình đầu. Dẫu có cả một khoảng thời gian dài gắn bó. Khi tình yêu dang dở, cũng chính là lúc bạn phải đón nhận nỗi đau đầu tiên. Nó thật khó khăn để bạn vững vàn trao niềm tin kế tiếp. Nếu không có sự mạnh mẽ bản thân không chấp nhận được có khi nỗi đau còn mang đến sự tan thương chết chốc.
Nó thường được lấy làm thước đo cho những cuộc tình kế tiếp. Có khi bạn phải trải qua nhiều lần yêu, mới có thể đến được bến bờ hạnh phúc. Trong những lần thất bại tiếp theo bạn sẽ mang nó ra so sánh với tình yêu thứ nhất. Nếu người yêu thứ nhất trong bạn vô cùng hoàn hảo, thì những người sau có lẽ sẽ bị bạn dùng thước đo dò và như vậy sẽ thật khó để một người "tình thứ..." trở thành hoàn hảo trong mắt bạn.
Dù sau này cuộc sống của bạn có hạnh phúc nhưng mỗi khi có một cái cớ bạn sẽ sẵn sàng mang tình đầu ra ngắm nghía. Có người còn tôn thờ những cảm xúc đầu tiên vì với họ đó là những gì thiên liêng cao đẹp là nguồn cội của tình yêu. Mặc khác những đổi thay của tình đầu luôn được người ta ghi nhận bằng thứ cảm xúc rất cay cú. Khó có thể cho qua mà chấp nhận thất bại nên họ càng có lý do để "khắc cốt ghi tâm" cái gọi là tình đầu.
Chưa kể đến những dấu ấn của tình đầu để lại, có khi nó dai dẳng đeo đẳng trong lòng, người phụ nữ dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng có lúc trở nên yếu đuối. Có người sẽ để nó trôi qua nhẹ nhàn và chôn sâu nó trong lòng ngực. Nhưng cũng có người luôn dành một tia sáng quan sát về người "cũ" cho thỏa sự tò mò.
NÓi cho cùng tình đầu vẫn khó nguôi...
![tinhdaukhoquen](https://www.marry.vn/wp-content/uploads/2014/07/30/tinhdaukhoquen.jpg)
LB