Thanh toán

Tính hờn mát như trẻ con

Đăng bởi Marry Doe - 22/10/2014   |   Lượt xem: 2097

Người lạnh lùng nhưng trái tim ấm áp

Người ta nói người càng lạnh lùng, vô tình, mặt lạnh như băng; thì trái tim của họ lại rất ấm áp, tình cảm. Câu nói này rất chính xác đối với người yêu, cũng là người bạn đời tương lai của mình. Mới chạm mặt lần đầu, nhìn gương mặt nam tính, hơi kiêu kỳ, tỏ vẻ bất cần đời, làm người đối diện khó gần, không mấy thiện cảm; nhưng nhìn vào đôi mắt anh ấy có một chút gì đó ấm áp, thân quen rất đổi thân yêu, hớp hồn mình. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong là như vậy đó, mình càng quen nhau lâu, yêu nhau lâu thì càng hiều rõ tính nết, và con người của anh ấy hơn. Dù hình thức rất mạnh mẽ, nam tính; nhưng tâm hồn anh lại trái ngược hoàn toàn: nhạy cảm, đa mang. Có một lần, hai đứa mình cãi nhau rất kịch liệt, anh đòi chia tay mình, mình tức lắm vì chuyện hổng có gì nhưng lại làm cho nó ầm ỉ lên, to chuyện. Căng thẳng tột độ, mình đòi chết đi, để anh ấy không còn vướng bận hay lo lắng gì cho mình nữa. ( Mình nói nhỏ với bạn nha, thật ra mình chỉ hù cho anh ấy sợ thôi, chứ mình nhát lắm hổng dám tự tử đâu. Với lại anh ấy nhạy cảm lắm ạ, người to xác vậy chứ, hễ mình nhắc đến hai từ chết đi, là anh ấy xìu giọng xuống, mềm lòng liền à hihi. Mình biết yếu điềm của anh ấy rất sợ  nói đến hai từ này, nên mỗi lần mình đấu khẩu không lại là áp dụng độc chiêu cầu bại này liền à ). Ngoài ra, tính còn hờn mát như trẻ con nữa. Hôm nay sao mình nói xấu chồng tương lai mình dữ vậy ta. Thôi kệ, lâu lâu mình mới có dịp kể xấu tội ông xã mà, mình nói hết luôn. Mình có nói gì không thích là chu cái mỏ lên như con nít vậy đó, mình hay trêu là miệng trái tim anh bây giờ nó méo xẹo thành trái ấu rồi. Thế là hai đứa mình lại cười đùa vui vẻ trở lại. Nói tóm lại, con người không ai hoàn hảo hết, dù tính tình anh ấy có hơi giận dỗi như  trẻ con, tâm hồn có hơi nhạy cảm, nước mắt ...nhưng khi yêu trái ấu cũng tròn mà. Đôi khi nhờ những cái chưa hoàn hảo đó lại làm nên người mình yêu thương trọn cả cuộc đời. Hai người yêu nhau là bổ sung những khiếm khuyết của nhau để trở nên cặp đôi vợ chồng hoàn hảo hơn, chứ không phải chúng ta đi tìm người yêu lý tưởng, người tình hoàn hảo như chúng ta nghĩ, để rồi khi sống chung lại vỡ mộng tan tành.

Bình luận

Viết Đánh Giá
D
Mình cũng đồng ý với Misa! khi yêu ai mình hãy cùng giúp nhau hoàn thiện, và cũng chấp nhận cái tính xấu của họ, như vậy mới sống cùng nhau dưới một mái nhà hạnh phúc ^+^
M
Bạn ủng hộ mình với nhé. Cảm ơn nhiều lắm.
http://www.marry.vn/blog/56449-ngoi-nha-cua-rieng-minh-anh-nhe
M
Khi yêu nhau thì củ ấu cũng tròn mà, hãy cùng giúp người yêu ngày càng hòan hảo trong mắt nhau
D
Cám ơn bạn nhiều nha Cát Tiên! chúc bạn một chiều chủ nhật vui vẻ, hạnh phúc nha ^_^
N
\"yêu nhau là bổ sung những khiếm khuyết của nhau\" điều này rất chính xác
L
Vâng, mình tiếp xúc nhiều mới hiểu được đó Van Thuy hihi
Chúc bạn ngủ thật ngon nha! ^_^
V
Mình cũng có một người bạn như vậy,cậu ấy bề ngoài lạnh lùng ,bất cần đời nhưng trái tim lại ấm áp,quen biết lâu dần lại thấy cậu ấy rất gần gũi và hòa đồng nữa. chỉ là vẻ bề ngoài vậy thôi. Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong
L
Vâng chính những cái khiếm khuyết đó, sẽ cân bằng những cái hoàn thiện sau này ạ, Cám ơn bạn nhiều nha! Chúc bạn luôn hạnh phúc ngập tràn ^_^
H
Không ai hoàn hảo cả ^^ chấp nhận những thói quen đáng yêu đó có nghĩa là bạn đã yêu thật sự rồi đấy hihi
L
Cám ơn em nhiều nha! chúc em luôn là người hạnh phúc, đáng yêu nhất bên nửa yêu thương của minh nha ^_^