Đăng bởi Marry Doe - 03/11/2014 | Lượt xem: 555
Tình yêu có lúc thật gần, lúc thật xa xôi và đôi khi làm ta mệt mỏi trong thầm lặng. Nhưng "Tình tri kỷ" sẽ lưu giữ mãi trong ta một câu chuyện tình không bao giờ phai ^_^
- Anh là chú mèo bất kham, khó hiểu và luôn take care với nhiều người. Luôn tạo cho người khác phái một cảm giác thân thiện, đáng yêu....
- Anh, một chàng trai có tính khí ủy mị như con gái - trái tim yếu đuối.
- Anh, người em yêu ở quá khứ và người yêu em ở hiện tại.
- Anh, chàng trai năm ấy đã dần dần bước tới gần em hơn: 1 chút, 1 chút,...và sẽ thật gần hơn khi em biết " EM CẦN ANH".
- Ngày hôm qua khác ngày hôm nay và ngày mai sau...Nên em chỉ cần "ANH YÊU EM" thôi, mọi vấn đề khác "ĐỂ EM LO" ![](http://img.me.zdn.vn/images/smilley/default/53.jpg)
Tình tri kỷ....
Xa xôi lắm, nhưng cũng thật gần.
Yêu lắm, thương lắm, mà xa lắm...
Hãy nắm tay em thật chặt để đi hết đoạn đường còn lại nhé anh "TÌNH TRI KỶ" của em. Chỉ anh thôi, người lạ từng quen và người dưng em yêu - yêu em.
![](http://img.me.zdn.vn/images/smilley/default/56.jpg)
RCF_388