Đăng bởi - 10/02/2017 | Lượt xem: 1039
Tôi kém anh 10 tuổi, 8 tuổi dường như 2 suy nghĩ khác xa nhau rất nhiều, anh thì chính chắn, tôi thì như đứa con nít. Hai chúng...
Tôi kém anh 10 tuổi, 8 tuổi dường như 2 suy nghĩ khác xa nhau rất nhiều, anh thì chính chắn, tôi thì như đứa con nít. Hai chúng tôi cùng một khu phố nhưng chưa bao giờ gặp nhau vì anh đi làm xa. Một lần anh về quê thăm nhà thì quen tôi, muốn thành đôi với tôi, nhưng khi đó tôi đang đi học không giám quen anh vì lo anh tuổi đã cao yêu anh sẽ phải lấy chồng sớm mà từ chối tình cảm của anh. Nhưng chính tình yêu anh giành cho tôi, sự quan tâm anh giành cho làm động lòng trái tim tôi mà tôi đồng ý làm người yêu anh. Học xong thì cũng chính thức lên xe hoa về nhà chồng ở cái tuổi 23, trong khi trước đây tôi nghĩ sẽ không lấy chồng ở cái tuổi 23, mà sẽ 27 hay 28 gì đó. Giờ đây tình yêu của chúng tôi đã đơm hoa kết trái, có một gia đình nhỏ và 1 bé trai kháu khỉnh, anh vẫn quan tâm tôi như thuở đang yêu. Cám ơn anh! Người tôi yêu