Đăng bởi Marry Doe - 19/11/2014 | Lượt xem: 1873
Mỗi vật trong cuộc sống đều có đôi có cặp, đều có âm có dương. Điện thì có hai cực, dép cũng có một đôi thì con người cũng vậy. Ai cũng có một nửa của mình, nhưng không phải ai cung may mắn tìm ra. Phần lớn là tự tạo cho mình cơ hội. Tuổi thanh xuân của mỗi người qua đi rất vội, thời gian chẳng bao giờ chờ đợi ai, những bạn đang yêu hay chưa dám nhận lời yêu thì hãy cho nhau 1 cơ hội để được yêu và được sống trọn vẹn với tình yêu đích thực của đời mình....
Con đường tình yêu biết bao xa là đủ?
Con đường thử thách sao phân biệt ngắn dài?
Thời gian là câu trả lời tốt nhất và hay nhất cho mỗi cuộc tình. Nếu yêu nhau sao không tận dụng những khoảng thời gian vui vẻ, chia sẻ cùng nhau những niềm vui, nỗi buồn, cùng nắm tay nhau đi qua những con đường mưa nắng,... mà phải đợi, phải chờ, phải lãng phí để chờ đợi cái gọi là “cơ hội”
Cơ hội không đến với những ai không nắm giữ, cũng chẳng biết bao giờ mới đến với chúng ta. Sao cứ phải chờ, phải trông mà ngay bản thân không tạo ra cơ hội, đơn giản vì cho người khác cơ hội cũng là cho chính bản thân mình. Cơ hội để nói lời em yêu anh hay anh yêu em, cơ hội để cả hai lao vào nhau sau khoảng thời gian xa vắng, cơ hội để yêu thương, và cơ hội để mở ra cánh cửa mới của tình yêu. Ở nơi đó, sẽ đầy đủ 7 sắc cầu vồng với những gam màu nóng lạnh, hòa trộn cùng nhau tạo nên một cuộc sống đầy sống động.
Tình yêu nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Bất cứ cặp đôi nào cũng phải vượt qua những khó khăn, thử thách nhất định bởi “lửa thử vàng, gian nan thử sức” còn “thời gian thử thách tình yêu”. Ngày hôm nay, bạn gái của bạn rất xinh đẹp trong những chiếc váy, thế nhưng ngày mai lại rất bình thường trong bộ quần áo đơn sơ. Rồi ngày tháng trôi qua, cô bạn gái xinh đẹp ngày nào đã nhường lại cho sự xuất hiện những nếp nhăn trên gương mặt luôn suy nghĩ cho gia đình và kể cả bạn, và thậm chí là thay vào đó là bộ quần áo bệnh nhân,... Liệu rằng lúc ấy, các bạn có đủ “sức” để thốt ra 3 chữ “anh yêu em” hay không, hoặc thể hiện những cái ôm từ phía sau để che chở cho người bạn đời đã từng xinh đẹp ấy, và cả việc mỗi ngày chăm sóc và ngắm nhìn nét mặt tiều tụy của cô ấy trên giường bệnh,...
Nói thật nếu như việc này chưa xảy ra với bạn, bất cứ người dàn ông đang yêu nào cũng sẵn sang nói “có”, thậm chí rất mạnh dạn và vui vẻ bày tỏ tình yêu. Thế rồi năm tháng trôi qua, những tình huống ấy dần dần xảy ra với bạn, thì con số 100% ban đầu sẽ còn lại được bao nhiêu. Khi các anh yêu, ai cũng có đôi môi ngọt lịm, nhiều anh chàng còn khoe khoang chỉ cần 1, 2 ngày là có thể hưởng trọn người yêu. Rồi khi người ấy không còn xinh đẹp trong mắt anh, thì các anh cũng hô hào chỉ cần 30 giây là anh có cô người yêu mới. Người yêu trên thế giới này tìm được dễ dàng như vậy sao? Tình yêu chỉ đơn giản là nói “anh yêu em/ em yêu anh” thôi à? Hay cùng nắm tay nhau băng qua những con hẻm để đưa nhau đến “thiên đường tình ái”? Thật là khó đoán!!!
Mỗi vật trong cuộc sống đều có đôi có cặp, đều có âm có dương. Điện thì có hai cực, dép cũng có một đôi thì con người cũng vậy. Ai cũng có một nửa của mình, nhưng không phải ai cung may mắn tìm ra. Phần lớn là tự tạo cho mình cơ hội. Tuổi thanh xuân của mỗi người qua đi rất vội, thời gian chẳng bao giờ chờ đợi ai, những bạn đang yêu hay chưa dám nhận lời yêu thì hãy cho nhau 1 cơ hội để được yêu và được sống trọn vẹn với tình yêu đích thực của đời mình....