Đăng bởi Marry Doe - 27/12/2015 | Lượt xem: 701
Lúc nào bố mẹ cũng bảo con cái là nhất, thế mà có đôi lúc họ thật ích kỷ đến quên cả "những đứa trẻ tội nghiệp" chỉ vì đang bận... yêu và tỏ tình với nhau.
Khi bố mẹ yêu thương nhau họ chẳng giấu giếm được, họ "tỏ tình" một cách hồn nhiên mọi nơi, mọi lúc đến mức khiến con cái phát ghen.
Đôi lúc họ sẵn sàng "bỏ mặc" con cái để tận hưởng khoảng trời riêng.
Khi bố mẹ yêu nhau là làm gì bố cũng nghĩ tới mẹ.
Là họ biết nói những lời hài hước đầy tính động viên.
Đôi lúc bố mẹ cũng phớt lờ cả sự hiện diện của con cái mình, họ chỉ nhìn thấy mỗi nhau.
Những câu trả lời "bá đạo" kiểu lúc nào cũng hướng về nhau.
Những câu lừa phỉnh chân thật được thốt ra một cách tự nhiên.
Biết làm dịu cơn tức giận của đối phương.
Ích kỷ ngay cả với con của mình, chỉ vì... yêu nhau.
Nguồn: afamily
(ST)